Mẹ sinh em, em là con gái
Mái tóc dài chấm lửng áo dài bay
Bước xuống phố em mang màu con gái
Bím tóc dài thấp thỏm mấy cháng trai
Làm con gái ai thích làm con gái
Để tóc dài bay cho ai đó đứng nhìn
Làm nhung nhớ một màu tóc hát
Khi thi buồn đứng ngẩn ngơ say.
Mẹ sinh em, em thích làm con gái
Con gái dịu hiền thấp thoáng làn tóc mây
Ngỡ hôm nay ai sẽ làm con gái
Tóc ngắn không buồn mà vẫn hát mê say
Và chiều nay con gái xuông phố
Con gái cười với ánh mắt trong veo
Làm nhung nhớ một màu tóc hát
Khi thi sĩ buồn, nhớ một vần thơ hay.
Mái tóc dài chấm lửng áo dài bay
Bước xuống phố em mang màu con gái
Bím tóc dài thấp thỏm mấy cháng trai
Làm con gái ai thích làm con gái
Để tóc dài bay cho ai đó đứng nhìn
Làm nhung nhớ một màu tóc hát
Khi thi buồn đứng ngẩn ngơ say.
Mẹ sinh em, em thích làm con gái
Con gái dịu hiền thấp thoáng làn tóc mây
Ngỡ hôm nay ai sẽ làm con gái
Tóc ngắn không buồn mà vẫn hát mê say
Và chiều nay con gái xuông phố
Con gái cười với ánh mắt trong veo
Làm nhung nhớ một màu tóc hát
Khi thi sĩ buồn, nhớ một vần thơ hay.