<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-01 02:46:24hoai vi>
Về Thăm Nội
Buồn theo mây trắng hôm nay
Tôi về thăm Nội một ngày nắng mai
Nương bên ruộng lúa bờ khoai
Tìm trông bóng Nội nhạt phai tóc sầu
Nội ơi năm ấy đã lâu
Con ngồi bên Nội cau trầu xỉa dâng
Nội cười mà mắt rưng rưng
Trầu ai têm đẹp hơn "cưng" của Bà?
Mái tranh lụp xụp vào ra
Ngày đêm quạnh quẻ bóng Bà của Tôi
Nẽo đời chia cách xa xôi
Nội đâu than trách ai ôi chẳng về?
Ai về thì Nội hả hê
Cơm canh Bà nấu ê hề đầy khay
Đô thành lắm thức lạ, hay
Đâu bằng canh mướp, rau đay của Bà?
Chiều tà quyện khói gần xa
Bà ru cháu mộng theo lời Ca Dao
Tình Quê thắm thiết dạt dào
Yêu thương của Nội cũng trào lòng Tôi
Đêm ngồi in vách đẹp đôi
Tóc Bà bạc trắng tóc Tôi đen huyền
Tiếng Bà cười nói uyên thuyên
Chở đầy kỉ niệm con thuyền đời Tôi
Ngày đi nào biết rằng thôi
Từ nay cách biệt ngăn đôi đường trần
Nhớ thương dù có vô ngần
Bà, Tôi gặp lại chỉ lần chiêm bao
Bể dâu trút xuống bờ ao
Loạn ly lạc Nội biết sao mà tìm?
Để rồi chỉ giữ vào tim
Nỗi buồn mất Nội đời im tiếng cười
Bây giờ vườn Nội màu tươi
Nở đầy hoa gạo chín mười lòng đau
Nắng trưa rủ bóng Tôi sầu
Đứng bên mộ Nội cúi đầu dâng hương
Tình Bà vẫn đắm vẫn vương
Nội đi để lại nhớ thương cho đời
Nhìn lên mây trắng một trời
Phải chăng tóc Nội tay vời búi ngang
Lệ rơi dẫu ngập nghĩa trang
Cũng không vơi hết ly tan buồn này
Nội ơi, con đã về đây
Ôm tình Nội thắm như ngày xưa kia
(Ngày về Long An, thăm Nội)
Hoài Vi
http://vn.myblog.yahoo.com/may-muathu
Buồn theo mây trắng hôm nay
Tôi về thăm Nội một ngày nắng mai
Nương bên ruộng lúa bờ khoai
Tìm trông bóng Nội nhạt phai tóc sầu
Nội ơi năm ấy đã lâu
Con ngồi bên Nội cau trầu xỉa dâng
Nội cười mà mắt rưng rưng
Trầu ai têm đẹp hơn "cưng" của Bà?
Mái tranh lụp xụp vào ra
Ngày đêm quạnh quẻ bóng Bà của Tôi
Nẽo đời chia cách xa xôi
Nội đâu than trách ai ôi chẳng về?
Ai về thì Nội hả hê
Cơm canh Bà nấu ê hề đầy khay
Đô thành lắm thức lạ, hay
Đâu bằng canh mướp, rau đay của Bà?
Chiều tà quyện khói gần xa
Bà ru cháu mộng theo lời Ca Dao
Tình Quê thắm thiết dạt dào
Yêu thương của Nội cũng trào lòng Tôi
Đêm ngồi in vách đẹp đôi
Tóc Bà bạc trắng tóc Tôi đen huyền
Tiếng Bà cười nói uyên thuyên
Chở đầy kỉ niệm con thuyền đời Tôi
Ngày đi nào biết rằng thôi
Từ nay cách biệt ngăn đôi đường trần
Nhớ thương dù có vô ngần
Bà, Tôi gặp lại chỉ lần chiêm bao
Bể dâu trút xuống bờ ao
Loạn ly lạc Nội biết sao mà tìm?
Để rồi chỉ giữ vào tim
Nỗi buồn mất Nội đời im tiếng cười
Bây giờ vườn Nội màu tươi
Nở đầy hoa gạo chín mười lòng đau
Nắng trưa rủ bóng Tôi sầu
Đứng bên mộ Nội cúi đầu dâng hương
Tình Bà vẫn đắm vẫn vương
Nội đi để lại nhớ thương cho đời
Nhìn lên mây trắng một trời
Phải chăng tóc Nội tay vời búi ngang
Lệ rơi dẫu ngập nghĩa trang
Cũng không vơi hết ly tan buồn này
Nội ơi, con đã về đây
Ôm tình Nội thắm như ngày xưa kia
(Ngày về Long An, thăm Nội)
Hoài Vi
http://vn.myblog.yahoo.com/may-muathu
Yêu Thương gởi vào Đời
Tình Người giữ cho Nhau
Trong trái Tim Độ Từ
Chia xẽ những Tâm Tư
Tình Người giữ cho Nhau
Trong trái Tim Độ Từ
Chia xẽ những Tâm Tư