📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

YÊU LÀ THIỀN - Đặng Hà My

1 trả lời, 1.258 lượt xem — Trang 1 / 1

<>

„YÊU LÀ THIỀN“

Đúng nghĩa tình yêu một chữ „thiền“
Ngày mơ đêm tưởng sướng như tiên
Mơ rằng xa cách mà như cạnh
Tưởng đã mất rồi vẫn hiện nguyên
Vui thì lật óc đem ra nhớ
Buồn lại khép tâm đóng cửa, thiền!
Cớ gì hành xác cho thêm khổ
Vẫn có tình yêu, chẳng lụy phiền.


Đặng Hà My
________________
Hiện nay tôi không chăm sóc được trang này. Chuyển sang:
http://vn.360plus.yahoo.com/hami.hami11?l=f&id=1
Đăng nhập để trả lời
0
YÊU LÀ THIỀN“

Đúng nghĩa tình yêu một chữ „thiền“
Ngày mơ đêm tưởng sướng như tiên
Mơ rằng xa cách mà như cạnh
Tưởng đã mất rồi vẫn hiện nguyên
Vui thì lật óc đem ra nhớ
Buồn lại khép tâm đóng cửa, thiền!
Cớ gì hành xác cho thêm khổ
Vẫn được tình yêu, chẳng lụy phiền.

 
Thiền
 
Đôi lúc nghe  tâm muốn tọa Thiền
Quay về nẻo tịnh với thần tiên
Mảnh đời thế chấp thân vay mượn
Hạt bụi  lăn tròn cốt giữ nguyên
Nhắm mắt cho tình xa tục lụy
Lặng hồn gọi ý nhập tham thiền
Cớ sao duyên nợ còn vương vấn ??
Ba cái lăng nhăng mãi chuốc phiền
 
 
 
 


Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
Đăng nhập để trả lời
0