📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Long Nhật Quang

13 trả lời, 1.052 lượt xem — Trang 1 / 1
Một Vùng Trời

Dù có đi đâu vẫn một vùng trời
Ở nơi đó có mối duyên nồng
Và sợi chỉ hồng mắc tơ duyên
Ta tha phương như cánh chim lạ
Long đong năm tháng hết một đời
Thơ tình đả xé trong nước mắt
Rách nát rả rời cuối chân trời [/align]
Đăng nhập để trả lời
0
Số Đào Hoa

Người ta chẳng trồng đào vẫn nở
Cái hương tình đả se chín xuân
Dù bướm bao sắc hoa bao hương
Có chi đâu rơi rả như thường
Tôi đả yêu yêu từ bao giờ
Lung linh mây biếc hòa hồn tôi
Bao chàng trai có số đào hoa
Bao nàng hương lem khắp chân trời
Họ yêu đấy sao ? tình yêu hỡi
Man mác ban đầu khổ về sau
Như tôi đả yêu và không nghĩ
Có được chi đâu đắng với sầu
Người ta thờ ơi lòng mang tủi
Một thời trăng hoa hết một đời
Những chàng trai yêu như gió vội
Sao tình nóng bùng cháy sinh sôi
Thì số đào hoa bao nàng tới
Dặm nát chử tình bướm say hoa [/align]
Đăng nhập để trả lời
0
Đưa Tiễn

Đêm hôm nay tôi sẽ lên đường
Có cô gái bên kia lệ vương
Dù nước mắt níu hồn không thả
Thì ra bấy lâu nàng đả thương
Đêm nay trăng sáng dưới bóng tàu
Tôi đạp hồn nàng mắt nhìn nhau
Tôi thương nàng lắm - yêu nàng lắm
Tình yêu bấy lâu nay lên màu
Tôi đi rồi chắc nàng củng buồn
Mắt không ước lệ mi lại tuôn
Tôi thấy tất cả như ly biệt
Như đưa tiễn nước mắt say cuồn

gởi Mai

tác giả : Long Nhật Quang [/align]
Đăng nhập để trả lời
0
Mơ Mộng

Chị hỡi năm nay em đổ trạng
Cái mơ tưởng sao vướng hồn mãi
Nếu là trạng em sẽ lấy nàng
Uống rượu hồng suốt một mùa đông
Cùng hưởng nguyệt rước hoàng hậu về
Xây cung tiên bến hồng hoàng quý
Nặn nét hồn thì hóa tắm duyên
Chị ơi thân nghèo chỉ mơ tưởng
Ôm mộng xây nên chuyện bao đòng
Đêm qua trăng sáng em với nàng
Nàng thờ ơ trách thằng không danh
Em biết một tình yêu đả ngủ
Cố đánh thức vào giấc mơ huyền
Ông trạng và nàng công chúa nhỏ
Bên kinh thành hữu duyên vạn xuân
Sao hồn em chìm vào cỏi mộng
Vướng phải hương ngà ấp thành mơ
Tơ chua se chỉ hồng đả đứt
Có con tằm cắn sợi chỉ son
Trách ông tơ bà nguyệt không trọn
Se tình duyên chôn sâu nguyệt đào

gởi chị Tiền ( Kiêng Giang )

tác giả : Long Nhật Quang [/align]
Đăng nhập để trả lời
0
Đưa Tiễn

Đêm hôm nay tôi sẽ lên đường
Có cô gái bên kia lệ vương
Dù nước mắt níu hồn không thả
Thì ra bấy lâu nàng đả thương
Đêm nay trăng sáng dưới bóng tàu
Tôi đạp hồn nàng mắt nhìn nhau
Tôi thương nàng lắm - yêu nàng lắm
Tình yêu bấy lâu nay lên màu
Tôi đi rồi chắc nàng củng buồn
Mắt không ước lệ mi lại tuôn
Tôi thấy tất cả như ly biệt
Như đưa tiễn nước mắt say cuồn

gởi Mai

tác giả : Long Nhật Quang
Đăng nhập để trả lời
0
Dạ Cảm

Đêm nay trăng dịu và thanh biếc
Tóc em đã nhuộm ánh sương trường
Tay ngà em chạm lên ánh điện
Rực rở huy hoàng một không gian
Anh nghe hồn như chín hương lạ
Tóc thề phủ phất bay hương thanh
Em tươi mát như sông huyền dịu
Ngọt như mía đọng dưới môi triều
Anh yêu cái đêm tình thứ nhất
Ngày hẹn đầu em da trắng môi son
Anh tưởng cô tiên đi qua ngõ
Mang rượu đào uống hết mùa trăng
Đây hồn anh si đủ một tuần
Đựng một nhan sắc bóng tinh khôi
Ôi bóng em anh gào trong mộng
Mơ cung tiên suốt đêm hôm nay
Anh đả say không giọt rượu hồng
Bởi dung nhan vướng đôi mắt lại
Muôn sao và trăng xa muôn trượng
Nghe hương lụa bổng ghen hóa tình


gởi Đào

tác giả : Long Nhật Quang [/align]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-06 02:25:52longnhatquang>
[/align]



[/align][/align][/align][/align]



[/align][/align][/align]


Mưu Sinh

Em à anh đi giữa phong trần
Tiền đả hết anh mượn chị Vân
Bán mình để nuôi cho tình lớn
Lạc lẻo long đong chốn mị tần
Năm nay anh không uống rượu đào
Thơ đả cạn chẳng hiểu vì sao
Số nghèo vay mượn rồi lại trả
Như thằng ăn mày chốn nơi nao
Giữa đời mưu sinh trời lại thanh
Cuộc sống vấp ngã ta xây thành
Đêm nằm ngắm trăng nhớ người yêu
Nhớ cố nhân một vách nhà tranh
Nặn hồn từ ngòi bút thơ tình
Tôi thấy sự đời rất thanh minh
Và thấy người yêu lần đầu khóc
Cầu mong số tôi được quang vinh


gởi Nhi

tác giả : Long Nhật Quang
[/align][/align][/align][/align]
Đăng nhập để trả lời
0
Tan Thương

Người yêu bé nhỏ tôi lấy chồng
Đường quê sao đầy tiếng pháo hồng
Vu quy trước ngỏ mà không biết
Cứ tưởng hết lạnh của mùa đông
Người đi tiếng vọng của ngàn xa
Tôi nơi đây sao lẻ một tà
Đây hồn tôi pha chút nắng ấm
Sưỡi cái lạnh dối trá yêu ma
Tôi khóc cho cạn lòng lại cười
Để hồn còn chút xuân hoa tươi
Nhưng sao vương lệ ngày ly biệt
Tôi uống say nảo lòng rủ rười
Tôi buồn cho đám cưới người ta
Với tôi chỉ là một đám ma
Chỉ khóc và thương cho đời lạnh
Dặm nát hồn vỡ đâu còn là
Chim vàng đả bay vào lồng son
Thôi từ nay đả hết duyên tròn
Em hé cánh song nhìn qua cửa
Có một chàng buồn như cỏ non

gởi nữ thi sĩ Sương Hồng

tác giả : Long Nhật Quang
Đăng nhập để trả lời
0
Đây thơ tôi

Thơ tôi đả chín rồi
Đừng hái tô son môi
Hồng lựu như quả lửa
Tiếng nhẹ của trời mưa
Thơ tôi có âm thanh
Và đáy hồn trong lành
Như viên ngọc trắng tinh
Kết vằng của bình minh
Thơ tôi đó chử tình
Viết rồi lại lặng thinh
Như về trong nước mắt
Ly biệt giữa hiu hắt
Tôi nặn hồn từ bút
Chấp vá lại thành khúc
Đưa ra bài thơ huyền
Như đi dạo phố tiên
Thơ tôi đả lên sầu
Và hồn tôi nơi đâu
Tôi thấy bao cô gái
Đẹp xinh trong sắc mai
Tôi dệt như tơ lụa
Quý báu như một của
Ôi tài sản của tôi
Chỉ có là thơ thôi
Ru say đời ngây dại
Không một chút hương phai
Tình yêu là vĩnh cửu
Tôi say trong hồ tửu
Hóa thành lời thơ duyên
Mời nàng đến cung tiên
Nghe lời thơ tôi hát
Một cỏi trần man mác
Lời thơ tôi không hay
Mà nàng đả vội say
Nàng yêu tôi vì thơ
Tôi hiểu trong lòng hờ
Làm thơ không phải tội
Tô sáng tâm hồn tôi
Đời không còn thề tục
Thanh nhả trong lòng vục
Đây vằng thơ của tôi
Ru tình nguồn hứng sôi

gởi thi sĩ Mạnh Hùng

tác giả : Long Nhật Quang
Đăng nhập để trả lời
0
Nụ Hôn

Anh sẽ mời cái hương quyến rủ
Nhuộm mắt tinh khôi thơm cả hồn
Sẽ đón và đưa tầm xuân lệ
Một giá ấm như môi em Lài
Anh nghe hồn bay lâng với mây
Tự nguyện môi em chạm má nồng
Xoa nóng tình hồng dịu tan xuân
Nụ hôn như mía ngọt trong mật
Anh say như ong mấy kỉ trần

( viết cho đôi tình nhân tật nguyền )

tác giả : Long Nhật Quang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-06 02:34:42longnhatquang>

 
 
 
 
 
 
 
nam thi sĩ trẻ : Long Nhật Quang
📎 longnhatqu..B15D1
Đăng nhập để trả lời
0
Hồn Trinh Nữ

Em là ai nặng trong hồn tôi
Tôi mang thân em từ bao giờ
Người con gái nằm đêm tôi gọi
Cái bóng mơ màng kề giấc mơ



Em là ai sao tôi luôn nghĩ
Bật khóc dưới chiều khi người đi
Người đi qua phố rượu hồng đón
Người lên kiệu hoa pháo đón chào


Em là ai cào xé như nói nhỏ
Người con gái đả đi trong chiều
Thân chôn sâu dưới tận đáy mộ
Người con gái đả đi trong chiều


Em là ai mà tôi lại buồn
Mang theo thân xác và chử yêu
Tôi thấy tim rời ra khỏi ruột
Người ấy đả đi .... đả đi rồi .

Long Nhật Quang
Đăng nhập để trả lời
0
Một Góc Trời

Đêm qua anh mơ thấy em cười
Áo cưới vu quy ngày tháng mười
Tay cầm khăn hồng kiệu hoa tới
Đón cô tân nương bờ môi tươi

Giật mình anh khóc như trẻ con
Khung cửa đả khép một đời son
Chỉ là mơ ảo xa dặm trượng
Giữa một góc trời đầy cỏ non .

Long Nhật Quang
Đăng nhập để trả lời
0
Tuổi Trăng Tròn

Chập chờn nàng mới tuổi trăng tròn
Lung linh mây biếc dệt hồn thon
Cái xuân dịu nồng nàn lai láng
Bướm ong chờ hoa tuyệt hương non

Quanh năm ái ân với mẹ già
Đời nữ may vá những năm qua
Lời yêu chưa nghĩ tàn với nắng
Rải mộng uyên ương xuống cát hà

Tôi thấy sương huyền dưới bóng vàng
Như hai hạt ngọc đôi mắt nàng
Người yêu hoa không là mơ mộng
Vạn tiếng kiều ướp hồng xuân sang

Năm tháng nàng chưa rời khỏi nhà
Chưa tìm nắng ấm trong ngày xa
Tôi van nàng đừng yêu trai lạ
Để đời nữ nhi với mẹ già

Ôi nàng đẹp như lụa tơ tằm
Dệt vải trong tơ tựa trăng rằm
Có khi tôi mơ tưởng nàng đến
Bên khung cửa mỗi đêm tôi nằm

Long Nhật Quang
Đăng nhập để trả lời
0