1 trả lời, 1.203 lượt xem —
Trang 1 / 1
Số bài : 2
Từ: 05.03.2010
Trạng thái: offline
#1 —
06.03.2010 08:59
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-18 04:17:05Mây Tháng Năm>
Chợt Thấy Mùa Xuân
Mùa xuân đã tới, em cũng đến
Ta thấy bầu trời bỗng đẹp hơn
Con chim sâu nhỏ trên cành hót
Nhánh mai vàng thắm nhoẻn miệng cười
Đường xá hôm nay ngập biển người
Trăm hoa đua nở phố chợ vui
Theo bước chân em vàng vạt nắng
Mây hồng lơ lững tóc thơm treo
Ta tuởng con tim đã héo hon
Bỗng dưng hừng hựt nóng trong lòng
Đam mê ngày củ về xanh mắt
Thèm khát hây hây đẫm bờ môi
Nghe trong hơi thở gió thì thầm
Cung đàn phiếm nhạc khúc tình ca
Chợt những yêu thương chừng đi mất
Cùng em trở lại với mùa xuân
nna - xuân 2010

Mây tháng năm tim tím
Đưa mộng mơ vào Hạ
Mây tháng năm êm ả
Theo em mỗi buổi chiều
★
★
★
★
★
0
Số bài : 2
Từ: 05.03.2010
Trạng thái: offline
#2 —
18.03.2010 02:35
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-18 04:22:49Mây Tháng Năm>
Dòng Sông Tuổi Nhỏ
Ta nhớ quê nhà với dòng sông
Ngày xưa một đám nhỏ lông nhông
Chiều chiều nhảy xuống truồng như nhộng
Ngây thơ đùa gìởn ngán ai trông
Trên cầu lặng lẽ gánh hàng rong
Thấp thoáng theo sau một bóng hồng
Ngượng ngùng lên má nghiêng vội nón
Xấu hổ lặn mau một lũ ngông
Bây chừ xa cách một biển Đông
Chiều buồn tưng tức nổi trong lòng
Dòng sông tuổi nhỏ trôi cuồn cuộn
Bông hồng ngày đó biết còn không

Mây tháng năm tim tím
Đưa mộng mơ vào Hạ
Mây tháng năm êm ả
Theo em mỗi buổi chiều
★
★
★
★
★
0