📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Reo Khúc

0 trả lời, 943 lượt xem — Trang 1 / 1
Tôi chỉ là lính mới nên lời thơ còn kém cỏi .  Nếu có gì 0 đúng, xin các anh chị cho ý kiến để sửa đổi, Xin thành thật đa tạ
 
Reo Khúc
 
Nằm im nghe tiếng lá.
Xào xạc rớt bên thềm.
Giòng đời ôi im quá.
Như những bước chân êm.
 
Kỷ niệm đã ngủ yên
Tháng ngày thôi hờn giận.
Vết máu bầm trong tim.
Tan theo đời lận đận.
 
Nhìn theo ãng phù vân.
Chợt thấy mình trong đó
Tiếng cười chợt vọng Ngân.
Vang xa vào với gió.
 
Cơn mưa đổ thật to.
gội theo bao ngày tháng.
Còn lại giọt vẩn vơ.
Rớt dài trên đài trán.
 
Chuổi mộng mị đã tan
Ánh bình minh hé nở.
Bước chân hết đi hoang.
Cửa thiên đàng rộng mở.
 
Phạm thế Linh
(one day in Winter 2009)
 

Hoài Niệm
 
Từng giọt buồn chơi vơi
Chảy dài theo thân phận
Hồn theo tháng ngày buồn
Tuổi xuân hoài lận đận .

 
Đời lỡ làng khép vội
Vật vờ lượn nhánh sông
Đợi chờ con nước muộn
Dạt trôi mãi mênh mông.

 
Giọt ngọc lăn dật dờ
Chớp bờ mi vô vọng
Nổi niềm khép đã lâu
Dấu thời gian ngưng đọng .

 
Bới tóc tìm làn ngôi
Rối rắm ôi kiếp người
Con thuyền bên sông đợi
Sao chẵng thấy xa khơi

 
Lá vàng rơi, cỏ mục
Cũ kỷ, vãi sình lầy
Gót buồn sao diệu vợi
Biền biệt hết tháng ngày

 
Dòng máu sao chảy ngược
Làm đọng nghẽn đường tim
Lệ ướt mềm chăn gối
Quạnh hiu dấu muộn phiền

 
Phạm thế Linh
2/9/10

 

Lời Của Gió
 
Lời gió thở bên tai
Suy thực-hư-ảo-mộng
Gió nhớ một dòng sông
Thoáng biến thành biển rộng
 
Gió gọi nhớ cố nhân
Gieo vấn vương bóng hình
Ta gom đầy hiu hắt
Chắt chiu vá cuộc tình
 
Gió gọi từng cơn mưa
Xóa kỷ niệm phai mờ
Ta ru dòng ký ức
Rải theo nổi mong chờ
 
Gió chơi vơi mặc niệm
Thơ thẩn cội thăng trầm
Ta kéo con sóng quyện
Xoa dịu kiếp trầm luân
 
Lời gió buồn thúc gọi
Tim khao khat mong chờ
Gió đong đầy xao xuyến
Tình đó vẩn là thơ
 
Trãi một ngát hương lòng
Bay theo cơn gió thoãng
Nhớ má em ửng hồng
Ươm sắc thu vàng nhạt .
 
Linh Pham
Summer 2005
 
Vọng Thu
 
Thu đi để lại lá vàng rơi
Quyến luyến sau lưng mảnh tình rời
Man mác cánh hoa đêm nở lịm
Kết hương ngào ngạt toả muôn nơi .
 
Khắc khoải cỏi đêm dài vô tận
Lắng nghe nổi nhớ mãi còn trôi
Nhặt lá thu phai buông kỷ niệm
Nếm từng giọt đắng đọng trên môi.
 
Đêm cuối thu vầng trăng sóng soải
Hồng nhan xưa đó đã tàn phai
Nổi đau bát ngát ru vương vấn
Rớt trên khoé mắt nếp u hoài .
 
Linh Phạm
Feb 2007
 
Xuân Muộn
 
Cánh én lượn lờ lập tiết xuân
Chiều tàn vương vấn trãi phù vân
Bóng liểu chơi vơi đong vạt gió
Lặng lẽ vơi đầy kiếp trầm luân
 
Mùa xuân đến muộn ru thanh thản
Tiềm thức hoài ngơi những chứa chan
Lá bay xuôi ngược chao cánh nguyệt
Bụi hồng phấn trãi buớc xuân sang
 
Xuân ru tỉnh lặng mờ sương khói
Vệt nắng nhạt nghiêng rớt gốc sầu
Đàn én ngẩn ngơ chao cánh mỏi
Sương rơi trầm lắng quyện đêm sâu
 
Lã chã sương rơi đọng cánh hồng
Xuân muộn vơi hoài nổi mênh mông.
 
Linh Pham
Xuân 2010

 
 
 
 

Đăng nhập để trả lời
0