📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tình Anh

0 trả lời, 1.238 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-01 02:38:02hoai vi>
Tình Anh


Tặng Anh một đoá đời tươi
Mùa Tình Yêu rộn tiếng cười trong ta
Thuở nào tình chớm nở hoa
Nay thì tình đã chan hoà gối đêm

Cảm ơn Anh đã yêu Em
Tình đầy vất vả thấm mềm tim Anh
Dốc đời phủ đóng rêu xanh
Leo từng bước trợt cũng đành thế thôi

Cho Em son thắm đôi môi
Cho Em ngủ giấc bồi hồi Anh ru
Ngoài kia gió bão, mưa mù
Tình Anh phẳng lặng hồ Thu êm đềm

Yêu Em tóc bạc điểm thêm
Cơn đau rớt rụng xuống thềm lòng Anh
Yêu Em chẳng có mộng lành
Có hồn hai đứa chạy quanh ngõ buồn

Nụ cười Anh vẫn nở luôn
Tay gầy ve vuốt nỗi buồn vợi tan
Lệ Em nhỏ xuống thành hàng
Tình nồng Anh hứng miên mang một đời

Áo cơm mõi mệt, rã rời
Chân Anh bước vội theo thời ngã nghiêng
Đêm về ngồi dưới mái hiên
Vầng trăng soi dáng Anh hiền... hôn Em

Cảm ơn Anh đã yêu Em
Cảm ơn Hạnh Phúc đêm đêm gối đầu
Ân tình ta đã nợ nhau
Trăm năm nào trả hết đâu cho Người

Tháng Hai, Valentine's Day
(Tặng Vũ của Ti)
     
       Hoài Vi

http://vn.myblog.yahoo.com/may-muathu
Yêu Thương gởi vào Đời
Tình Người giữ cho Nhau
Trong trái Tim Độ Từ
Chia xẽ những Tâm Tư
Đăng nhập để trả lời
0