Lê Công
Hội VHNT Ninh Bình
TỌA ĐỘ LỬA, BỐN MÙA HOA
Lê Công
Mười bông hoa bừng nở giữa ngã ba
Bốn mùa thắm sắc
Hoa hóa đá, tạc trong tim đậm nét, những tên người
Em mảnh mai, hương bồ kết vương trên tóc
Em má đồng tiền, đêm mơ đang trong lớp học
Em mỉm cười e ấp, đọc thư ai
Em đầu đàn thương mẹ, áo có ấm trong đợt rét dài
Em quê biển, nhớ phút tiễn người yêu ra tiền tuyến…
Những giấc mơ chợt biến
Bầy ác điểu xé trời
Đoàn xe tải chìm trong biển lửa
Mười đóa hoa đời, mạnh hơn bom nổ
Cứu xe, nối mạch, thông đường
Vẫy chào những tay lái mến thương
Hẹn gặp…
Tọa độ lửa chất chồng bom giặc
Trái nào hủy diệt em?
Mười đóa hoa thành liệt sĩ
Ngày về… ngấn lệ
Thẻ nhang rung, hương khói trắng mái đầu
Đồng Lộc - chứng tích bi hùng,
hoa Trinh Nữ sáng ngàn sau ./.
Hà Tĩnh mùa hè 2009
2.
KHOẢNG TRẮNG
(Kính tặng hương hồn anh Hoàng Trường)
Chiều đông se lạnh mưa rơi
Mây trời trắng, phủ trắng trời nghĩa trang
Mái đầu trắng, dấu thời gian
trắng vành khăn trắng, quyện làn khói hương
Đời anh trắng, sáng như gương
Đôi mươi hừng hực, trắng đường hành quân
Lan rừng trắng, nở chào anh
bước vào trận chiến gĩư thành cổ xưa…
Sông Thạch Hãn, trắng hương hoa
tiễn anh trong khúc ru ca quân hành
Vòng hoa trắng nâng bước anh
đồng đội ơi! trắng lệ lòng chia xa
Dòng người đón, trắng vòng hoa
trắng theo tiếng khóc xót xa quặn lòmg
Phút giây trong trắng thật tâm
thật hơn ngàn vạn tiếng lòng gío bay
Anh hy sinh cho hôm nay
trắng vườn hoa trắng, dựng xây đất trời
Khói nhang tạ lỗi người ơi
Phút giây thiêng, trắng khoảng trời nghĩa trang ./.
Quảng Trị - Ninh bình 22-12-2009
3,
BỨC TRANH QUÊ
Đêm quê
không còn tĩnh lặng
sao trời ẩn nơi đâu
làng lên phố, đèn mờ xanh đỏ
Ngày xưa
gà gáy sáng
gái làng đi cấy
cười vỡ đêm
tiếng trẻ học vang lên từ mái tranh nghèo
Bây giờ
bình minh
tiếng xe, hơi xăng chùm lên hương lúa
tiếng nhạc át tiếng ầu ơ ru hời
ruộng mật, bờ xôi bao đời
thành khu vui chơi…
gặt huy chương
doanh nghiệp mọc lên
dầu gội, mì tôm, thay con cua, con tép
người đỏ mắt ngóng tìm công việc
người ngồi xe bóng lộn gặt mùa vàng
chuột nháy, đồng làng biến vào hoài niệm
thương cánh đồng, nhớ dáng cha, bóng mẹ
thương vạt cỏ ven đường đi đâu, về đâu?
Quê làng khoác áo, đổi mầu
mụn vá năm xưa, gìơ thành cổ tích ./.
Mùa thu năm 2009
Hội VHNT Ninh Bình
TỌA ĐỘ LỬA, BỐN MÙA HOA
Lê Công
Mười bông hoa bừng nở giữa ngã ba
Bốn mùa thắm sắc
Hoa hóa đá, tạc trong tim đậm nét, những tên người
Em mảnh mai, hương bồ kết vương trên tóc
Em má đồng tiền, đêm mơ đang trong lớp học
Em mỉm cười e ấp, đọc thư ai
Em đầu đàn thương mẹ, áo có ấm trong đợt rét dài
Em quê biển, nhớ phút tiễn người yêu ra tiền tuyến…
Những giấc mơ chợt biến
Bầy ác điểu xé trời
Đoàn xe tải chìm trong biển lửa
Mười đóa hoa đời, mạnh hơn bom nổ
Cứu xe, nối mạch, thông đường
Vẫy chào những tay lái mến thương
Hẹn gặp…
Tọa độ lửa chất chồng bom giặc
Trái nào hủy diệt em?
Mười đóa hoa thành liệt sĩ
Ngày về… ngấn lệ
Thẻ nhang rung, hương khói trắng mái đầu
Đồng Lộc - chứng tích bi hùng,
hoa Trinh Nữ sáng ngàn sau ./.
Hà Tĩnh mùa hè 2009
2.
KHOẢNG TRẮNG
(Kính tặng hương hồn anh Hoàng Trường)
Chiều đông se lạnh mưa rơi
Mây trời trắng, phủ trắng trời nghĩa trang
Mái đầu trắng, dấu thời gian
trắng vành khăn trắng, quyện làn khói hương
Đời anh trắng, sáng như gương
Đôi mươi hừng hực, trắng đường hành quân
Lan rừng trắng, nở chào anh
bước vào trận chiến gĩư thành cổ xưa…
Sông Thạch Hãn, trắng hương hoa
tiễn anh trong khúc ru ca quân hành
Vòng hoa trắng nâng bước anh
đồng đội ơi! trắng lệ lòng chia xa
Dòng người đón, trắng vòng hoa
trắng theo tiếng khóc xót xa quặn lòmg
Phút giây trong trắng thật tâm
thật hơn ngàn vạn tiếng lòng gío bay
Anh hy sinh cho hôm nay
trắng vườn hoa trắng, dựng xây đất trời
Khói nhang tạ lỗi người ơi
Phút giây thiêng, trắng khoảng trời nghĩa trang ./.
Quảng Trị - Ninh bình 22-12-2009
3,
BỨC TRANH QUÊ
Đêm quê
không còn tĩnh lặng
sao trời ẩn nơi đâu
làng lên phố, đèn mờ xanh đỏ
Ngày xưa
gà gáy sáng
gái làng đi cấy
cười vỡ đêm
tiếng trẻ học vang lên từ mái tranh nghèo
Bây giờ
bình minh
tiếng xe, hơi xăng chùm lên hương lúa
tiếng nhạc át tiếng ầu ơ ru hời
ruộng mật, bờ xôi bao đời
thành khu vui chơi…
gặt huy chương
doanh nghiệp mọc lên
dầu gội, mì tôm, thay con cua, con tép
người đỏ mắt ngóng tìm công việc
người ngồi xe bóng lộn gặt mùa vàng
chuột nháy, đồng làng biến vào hoài niệm
thương cánh đồng, nhớ dáng cha, bóng mẹ
thương vạt cỏ ven đường đi đâu, về đâu?
Quê làng khoác áo, đổi mầu
mụn vá năm xưa, gìơ thành cổ tích ./.
Mùa thu năm 2009