📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

MÙA HẠ VẪN CÒN!

0 trả lời, 1.865 lượt xem — Trang 1 / 1
Tặng tác giả bài "Mùa hạ cuối cùng".
 
Trong thơ em, chưa một màu hoa phượng,
Chưa một tiếng ve oi ả trưa hè,
Mới có gió, với bầu trời cao rộng,
Và những đám mây đen bất chợt xô về...
 
Mùa Hạ cuối cùng - chẳng có đâu em!
Cơn giông lớn vẫn rập rình đâu đó,
Khi ánh mắt xanh mơ thoáng một chiều ráng đỏ,
Mùa Hạ còn kia, mãi mãi, còn kia!
 
Mùa Hạ cuối cùng - chẳng có đâu em!
Khi mái tóc xanh mềm buông hờ trên ngực trẻ,
Ta cảm thấy sắp giã từ thời thơ bé,
Mùa Hạ còn kia, mãi mãi, còn kia!
 
Mùa Hạ vẫn còn, mãi mãi say mê,
Dù Thu đến, Đông qua, hay Xuân tới,
Khi nhịp đập con tim mình bối rối,
Là mùa Hạ vẫn còn, mãi mãi, vẫn còn kia!
 
SPNB. 1995,
BÙI XUÂN LÂM
Đăng nhập để trả lời
0