📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thầm quay bước...!!!.oOo...oOo

0 trả lời, 1.065 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-09 16:48:56langtuquangkhan>
[8|][8|]
!!!...Thầm...Quay bước !!!
những mùa thương nhớ

vẫn lặng lẽ trôi qua...bất hạnh...oOo...oOo??????
          
Em ra đi nơi này vẫn thế
Để lòng anh xa sót tái tê
Lệ ướt mi mềm môi đắng ngắt
Ngăn sông ngăn núi chớ cách lòng
Mong mỏi chờ giờ là giấc mơ
Bơ vơ hồn ngao ngán thở than
Hỡi thời gian đừng xé tâm can
Tràn ngập lòng buốt nhói lê thê
Lệ đẫm đêm tàn tan hy vọng
Lòng thổn thức sao vẫn lặng yên
Anh yêu em bởi chiều tắt nắng
Cố gắng thế để mình gặp nhau
Sau làn kính trắng hồn sao xuyến
Vẫn vẹn nguyên thuyền xa bến đỗ
Em đâu rồi sao cứ lặng thinh
Hình bóng trong tim chìm xa khuất
Khóc cho nhau sau lần gặp cuối
Nuối tiếc ơi thời gian quay lại
Hai tâm hồn trong trắng tinh khôi
Em bước rồi hoài niệm vẫn nhớ
Chở trong lòng hoài bão khát khao
Từ biệt anh và xa anh mãi mãi
Lòng lại đau sau lần đau trước
Bước đi ngậm ngùi hồn liêu siêu
Chiều nhạt nắng vắng bóng hoàng hôn.
                         [size="3"]vạt nắng tàn...chan chứa thất vọng.
               oOo...oOo???????...oOo...oOo..!!!!!!!!!!
                                                        
                                         [8|][8|]
                                Lãng tử quàng khăn
[/size]
..o oo ooo
Đăng nhập để trả lời
0