<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-09-09 10:04:45Hữu Hiền>
Rượu sao mà cay thế
Tôi uống rượu lần đầu
Em mặc áo cô dâu
Tôi không là chú rể
Xưa hai người thương nhau
Em thướt tha dịu ngọt
Lên xe hoa qua cầu
Nâng li tôi uống cạn
Vẫy tay mình chào nhau
Rượu trào qua mi mắt
Từng giọt nối đuôi nhau
Ôi sao mà cay thế
Ai biết cay vì đâu
Tôi uống rượu lần sau
Gặp em người năm trước
Rượu cay hơn lần đầu
Ai biế cay vì đâu
Em nhìn tôi khônh nói
đôi mắt tròn trủng sâu
Tôi nhìn qua bên ấy
Mưa rơi rơi bên cầu
Thời gian trôi nhanh thế
Nhuộm trắng hai mái đầu
Tôi quay về xóm cũ
Còn em đi về đâu
Hữu Hiền