📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

thơ lê công

0 trả lời, 1.107 lượt xem — Trang 1 / 1
 
      Lê Công
Hội VHNT Ninh Bình
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. EM TẮM                         
 
Trưa biên cương
gặp em tắm suối
thoảng hương núi rừng
tóc mềm lượn dưới dòng xanh
tan cơn khát
đường cong khỏe
trái đào sơn cước
khoe sắc gọi mời
thi nhân nghiên rơi
nghệ sĩ nhìn quên bấm máy
em khỏa mình vào dòng chảy
gía như xuôi về phương anh
 
              Mù Căng Chải – Ninh Bình  2009
 
   2. MẸ VỀ TRONG MƠ
 
Sau giao thừa
tiếng thơ ru, chìm giấc mộng
Mẹ về
tóc rụng, trắng đầu con
dấu chân chim trên mặt mẹ nhạt nhòa-
                                              sâu hốc mắt
trán con thêm dầy nếp nhăn
tay mẹ toàn xương
tay con khô ráp
nước mắt mẹ - dòng sông thời gian
tháng năm trôi về miền cổ tích…
Tỉnh giấc
soi mình, thời gian kí lên mặt con, nét mẹ
Bình minh ửng đỏ
ước thời gian quay trở lại
để con bắt cua, vạt tép tên đồng làng
nhặt hạt thóc rơi – nuôi mẹ
Cho con thả mình vào sông quê êm ả
và vùi đầu trong lòng mẹ- mẹ ơi!
                                   
                             3.  NỖI ĐAU HẬU CHIẾN
 
Lời yêu gặp bão không hẹn đợi
lính chiến nhớ cháy lòng-
                  những ngày đầu xa quê
để rồi quên lãng
bởi sống chết cận kề
tuổi trẻ lao vào khói lửa
bỏ lại phía sau tất cả
mối tình dang dở
nào hay, em âm thầm đợi chờ…
Hòa bình, anh lính như mơ
mình vẫn sống!
vào thành phố, cờ hoa lồng lộng
giữa biển người, đón đoàn quân chiến thắng
ánh mắt ai đắm nhìn
gặp em- người cứu anh khi bị thương
mắt giao nhau khao khát
tim tăng nhịp-
                  yêu say
Em gái quê sống nửa vạn ngày
                          đợi chờ…hy vọng…
chợt tan niềm mơ
Anh lính về quê
gặp em héo hắt
chỉ ánh mắt nhìn…dao cắt!
Anh lính choáng người
như vừa đắp mồ đồng đội
Thương em
            gía như có lời hẹn đợi
            gía như không có cuộc chiến tranh ./.

Đăng nhập để trả lời
0