<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-30 14:27:30ngocannhihuyen>
THĂM QUAN
Hồ Hoàn Kiếm - Đền Ngọc Sơn
-0-
Ngàn xưa Hà-Nội, tiếng nơi nầy
Đền cổ “Ngọc Sơn”, nay đến đây
Mặt nước Hồ Gươm, mây lộng chiếu
Tháp Rùa Hoàn Kiếm, nước vòng vây
Rộn ràng khách viếng, chuông vang vọng
Tấp nập người thăm, hương tỏa bay
Kính lộng “Linh Quy” lưu sự tích
“Đài Nghiên-Tháp Bút” đẹp an bày.
---------
Hà Nội chiều 21-3-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Hồ Hoàn Kiếm - Đền Ngọc Sơn
-0-
Ngàn xưa Hà-Nội, tiếng nơi nầy
Đền cổ “Ngọc Sơn”, nay đến đây
Mặt nước Hồ Gươm, mây lộng chiếu
Tháp Rùa Hoàn Kiếm, nước vòng vây
Rộn ràng khách viếng, chuông vang vọng
Tấp nập người thăm, hương tỏa bay
Kính lộng “Linh Quy” lưu sự tích
“Đài Nghiên-Tháp Bút” đẹp an bày.
---------
Hà Nội chiều 21-3-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
HÀNH TRÌNH VỀ THĂM HÀ NỘI
(Dự Lễ Hội Đường Thi Toàn Quốc 21-3-2010 Tại Quốc Tử Giám)
-0-
Từ Nha Trang, tôi ra thăm Hà Nội
Hội thơ Đường, cả nước đón… Thăng Long
Đây! Thủ đô, Văn Hiến trọn ngàn năm
Quốc Tử Giám, nơi tựu tề nhân văn sĩ.
Nhà khách Trung ương, chúng tôi lưu nghỉ
Nhìn cảnh quan, Hà Nội đẹp biết bao.
Sáng hai mươi, đến Lăng viếng Bác Hồ
Trời đất Bắc, hôm nay không mấy lạnh.
Khu Lăng Bác, mênh mông hoa cây cảnh
Sân Ba Đình lộng gió đón thăm quan
Khách nước ngoài, trong nước vẻ nghiêm trang
Vào thăm Bác, với nỗi lòng Tôn kính.
Nơi Bác nằm, trang nghiêm và yên tỉnh
Lần đầu, con về thăm Bác, Bác ơi!
Được đến đây! Lòng con thỏa nguyện rồi
Rời Bác, thăm Bảo Tàng, khu lưu niệm.
Chiều thứ bảy, vào nơi đền Thái Học
Họp trưởng đoàn trù bị hội ngày mai
Nhìn nơi đây, lưu dấu bậc nhân tài
Rùa, bia đá, đội danh bao Tiến sĩ.
Sáng hai mốt, ngày Đường thi khai hội
Thi hữu bốn phương họp mặt vui vầy
Lời chào mừng rúi rít, bạn cầm tay
Thơ trao tặng, cho nhau quà lưu niệm.
Thơ ca nhạc,Chào Thăng Long –Hà Nội
Không khí rộn ràng vào hội mùa xuân
Hội Thơ Đường kỷ niệm trọn 5 năm
Di sản Thi Đàn được Unesco công nhận .
Thi hữu hân hoan niềm vui phấn chấn
Vượt hơn ngàn cây số đã về đây
Liên hoan trưa, chiều văn nghệ suốt ngày
Chi nhánh Nha Trang ‘THƠ MỪNG NGÀY HỘI’
Thi hữu bốn phương náo nức lòng
Cùng về dự hội đón… “Thăng Long”
Nghìn năm “Văn Hiến” ngời Hà-Nội
Vạn thuở “Đường Thi” rạng Lạc Hồng.
Hà Nội 21/3/2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền