📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

UỐNG RƯỢU ĐÊM TRĂNG

1 trả lời, 1.215 lượt xem — Trang 1 / 1
              Hay quá là hay bạn đã say ,
          Tôi thường không tỉnh dẫu sáng ngày.
              Mơ trăng sờ thấy trăng tròn đấy,
           Mà mộng thường sao méo mó thay.
               Quá chén rượu lưng trăng thủng thửng,
           Đi vào tâm khảm mộng mơ bay.
               Ảo qua ngày tháng hồn lơ lửng,
          Ẩm thực trăng nồng ,rượu ngây ngây...
                                         loimonxp
                          ____________-
                   " RƯỢU CẠN"
        Làm sao rượu cạn hỡi bạn ơi,
        Ngoài kia có kẻ bán trăng rồi.
                Ta đang đòi lấy tiền trăng ấy,
                Trăng đó là riêng của ta thôi.
        Lấy được tiền trăng mua đầy rượu,
        Tha hồ say đẹp nhất trần đời.
                 Một ít tiền dư đòi trang lại,
                 Bán cả thân ta đấp đủ bồi ?!
 
                                       13/6/2009.loimonxp
                                       Tặng anh Công Hầu.
loimonxp
Đăng nhập để trả lời
0
      Chào Bạn!
 
      Tôi cũng có một bài thơ nói về uống rượu, xin trích mấy câu tặng Bạn:
 
                .........
              Uống đi! Uống nữa! Xin mời!
       Say đi! Say để thành người Tự do!
              Văn chương tự cổ vô bờ,
       Một can mây gió, tha hồ ngất ngây!
              Nhân tình thế thái ai hay,
       Sẵn thơ xưa, với rượu đây! - Xin mời!
 
              Đã tàn một cuộc rượu vui,
       Mà tôi vẫn muốn còn ngồi cùng anh!
 
      Chúc Bạn say Thơ hơn say Rượu!
 
       BÙI XUÂN LÂM
Đăng nhập để trả lời
0