📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

sông tương

0 trả lời, 1.049 lượt xem — Trang 1 / 1
         sông tương đợi chờ
             ****
Sông sâu ngại lắm người ơi
Sang chi dòng thẳm để lời chờ mong
Dù ai có hiểu cung không
Lân la dạo bước chớ hòng buông lơi
Đợi ai , ai đợi cuối trời
Khổ đau hạnh phúc một đời cả hai
tương tư quá khứ - tương lai
Giả mong hạnh phúc an bài lòng thương...
                            loimonxp
loimonxp
Đăng nhập để trả lời
0