📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Đêm Lặng !!!

0 trả lời, 1.752 lượt xem — Trang 1 / 1
[8|]
      Đêm Lặng !!!

Tôi đã thức những đêm dài bất tận

Để nhìn nhận niềm đau trong quá khứ
Hỏi cuộc đời có thứ tha không nhỉ
Chỉ lặng câm lệ nhoè theo tiếng nấc

Những cung bậc vang rền trong bóng tối
Hỡi nơi này có còn chi cho nhau
Không còn gì chỉ còn là nỗi nhớ
Vẫn còn đó gió thổi ngược chở về

[8|]nghe tiếng gọi từ muôn trùng xa cách
thấu chăng lòng người lữ thứ !!!!!!!!!!!!!!
            
               [8|] lãng tử quàng khăn


Đăng nhập để trả lời
0