<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-09 02:33:29langtuquangkhan>
![[8|]](/images/smiley/s13.gif)
Mưa Nhẹ...
Cơn mưa chiều nay
Kéo mây giăng kín
Hoà vào trong gió
Chan chứa nước non
Mưa chiều thướt tha
Nhẹ nhàng đếm bước
Tý tách từng giọt
Cô đơn vẫy gọi
Mưa buồn thổn thức
Nhức nhối con tim
Chiều bỗng mênh mang
Gió vội gào thét
Mưa vẫn rơi đều
Dịu dàng tuôn nước
Trời nhỏ lệ buồn
Hay nước mắt em
Mưa thương nhớ ai
Hay nhớ thương mình
Lệ buồn lê thê
Kéo dài vô tận
Chiều mưa kỷ niệm
Mà bỗng sót nhau
Mưa lòng sâu kín
Tím ngắt hoàng hôn
Mưa chiều không em
Mình anh đếm bước
Xin mưa đừng gọi
Hôn lên tóc mây
Những chiều mưa đổ
Không chỗ chốn mưa
Lá thu xếp thưa
Không che em được
Thu tàn mưa kéo
Đông vẫy gọi rồi
Để chiều lãng đãng
Đừng hôn tóc mây
lãng tử quàng khăn