📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

TẾT PHƯƠNG NAM

0 trả lời, 1.926 lượt xem — Trang 1 / 1
          TẾT PHƯƠNG NAM
 
Tết ở phương Nam, trời nóng nực,
Làm ta lại nhớ rét quê nhà,
Đêm Đông nồi bánh sôi sùng sục,
Mưa bụi ngoài trời rắc tựa hoa.
 
Mồng một kéo nhau đi chúc Tết,
Áo đơn, áo kép khoác trên người,
Không gian vẫn thấy tràn hơi lạnh,
Tiếng xuýt xoa xen lẫn tiếng cười...
 
Ta đã xa nhà ba cái Tết,
Bạn bè cũng một cảnh tha hương,
Ngắm Mai vàng nở trong nắng đẹp,
Càng nhớ Đào phai giữa gió sương!
 
Có lẽ ngày mai về xứ Bắc,
Lòng ta hẳn lại nhớ miền Nam,
Phương trời thăm thẳm hai ngàn dặm,
Gắn bó cùng ta những tháng năm!...
 
                     Sóc Trăng, 1978,
                      Ninh Bình, 1992,
                       BÙI XUÂN LÂM.
Đăng nhập để trả lời
0