2 trả lời, 1.106 lượt xem —
Trang 1 / 1
Số bài : 1
Từ: 29.03.2010
Trạng thái: offline
NHỚ VỀ MẸ
Đêm nay con không ngủ được
Nằm nhớ lại, hình dáng mẹ năm nao
Quần xăn ống thấp ống cao
Chân không mang dép, đi vào đi ra
Miền trung nắng cháy thịt da
Nhưng mẹ không ngại đi ra làm vườn
Vai gánh nước, tay cầm cái cuốc
Xới khoai mì, tưới nước khoai lang
Công việc vất vả vội vàng
Gió hiu hiu thổi bạch đàn lung lay
Mẹ về gánh mấy bụi khoai
Nhìn xa dáng mẹ lom khom gầy gầy
Giếng nước mình hãy còn đây
Cây xoài bóng mát cha hay ra nằm
Hàng tre vi vút quanh năm
Đồng ruộng con suối hãy còn nằm đây
Rằng, cha mẹ hỡi có hay
Lòng con ray rứt đêm ngày nhớ nhung
Thương cha nhớ mẹ khôn cùng
Đêm thâu canh vắng não nùng mẹ ơi.
Ngày 17,tháng 3,năm 2010
Trương Đa Điệu
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 21
Từ: 28.03.2010
Trạng thái: offline
Má tôi đã giành trọn 1/4 thế kỷ hy sinh cái tình riêng. Một mình trong cô đơn đàng đãng. Có lúc là nam nhi nhưng tôi lại chợt nghĩ tại sao và tại sao má không tạo dựng cho riêng mình hạnh phúc thêm một lần. Má từng đêm vẫn khóc.
Rồi thêm một lần nữa lại thầm lặng gạt nước mắt để có được một hạnh phúc riêng mình trong sự thôi thúc của tôi, đứa con chưa một lần được kêu tiếng ba. Và tôi đã có ba kể từ mùa xuân này. Biết rằng, Ba tôi( chú Đông) không thể công kênh tôi trên lưng suốt ngày như tôi mơ ước hồi nào nhưng tôi thấy như mình lớn lên hơn bởi cái sự hy sinh, bằng tình yêu của má. . Nhân ngày 8/3, cảm xúc thì nhiều nhưng xem ra, không thấy nằng nặng cái hồn mình khi muốn viết về má mà cần chép lại( thơ của tôi đó nha) bai thơ về má. Có lúc chợt nghĩ, má là hiện thân của sự hy sinh cái hạnh phúc riêng mình vì tình yêu với ba ruột của mình, lại cũng làm ba luôn của mình.
Lại trở về đúng nghĩa trái tim em
Trong khắc khoải cũng nửa đời lạnh giá
Trong khổ đau chốn chợ đời vay trả
Để ai về đúng nghĩa “trái tim em”
Nửa cuộc đời ai trọn thức từng đêm?
Cho ta lớn những rộng dài như thế
Trong thẳm sâu vẫn hằn kia vết lệ
Gối một mình- đơn độc: thiếu tình ba
Mẹ nuôi ta nâng như những nụ hoa
Khi cơn khát, đói lòng khan giọt sữa
Vẫn còn đây, máu tim hồng chia nửa
Để giờ đây ai thao thức gọi mùa?
Khi tắm truồng như lũ quỷ dưới mưa
Mẹ thành ba, đánh đòn con mấy bận
Khi tập bơi biển chiều vui bất tận
Mẹ là ba. Cho con đớn cuộc đời!
Chẳng còn đâu tà áo ấy . Đôi mươi
Cho mẹ ước, mẹ chờ ba như thế
Chẳng còn đâu mái tóc thề như thể
Hà thành xưa? Ơi em gái- một thời
Vỡ vụn rồi, tan mất thủa đôi mươi
Tim dẫu héo nụ cười xưa đâu héo
Để chiều nay. Một tiếng cười trong trẻo
Của đời con khi hạnh phúc chợt về
( Nhật Phương)
★
★
★
★
★
0