📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

thơ lê công

0 trả lời, 1.107 lượt xem — Trang 1 / 1
 
           1.   Phút thiêng
 
               (Kính hương hồn các liệt sĩ)
 
Chiều đông se lạnh mưa rơi
mây trời trắng, phủ trắng trời nghĩa trang
mái đầu trắng bởi thời gian
thêm vành khăn trắng quyện làn khói hương
anh từ nơi của chiến trường
bên đồng đội hơn chục nghìn ngày qua
đón anh về với mẹ cha
chia xa đồng đội lệ nhòa trong anh
người quê lặng đứng ngóng trông
quốc kỳ phủ kín, đưa anh trở về
đoàn người đón, lệ nhòe mưa
chảy theo tiếng khóc sót sa cõi người
phút này thật qúa đời ơi
thật hơn ngàn vạn tiếng người gío bay
anh hy sinh cho hôm nay
nén nhang tạ lỗi, run tay khấn thầm
phút giây thiêng, phút thật tâm
xin đời hãy nhỏ lệ thầm cùng ta
hoa thơm, qủa ngọt vườn nhà
xin giành phần để hương hoa dâng người ./.
 

2.       ĐÂU RỒI DẤU XƯA
 
Nửa đời xa quê
đường làng cỏ may găm nỗi nhớ
chiến trận về
Mẹ vai gầy rung , mây trắng phủ đầu-
                                                nghìn đêm thức
dưới mái tranh nghèo cha đỏ mắt
thắp hương ơn tiên tổ con về
Ngày xưa
kỷ niệm ắp đầy da diết
góc ruộng câu đêm
ngạnh trê đẩy buốt
sờ tìm nơi giảm đau
Đánh dậm đồng sâu
mưa rào chạy, tránh vòi rồng ập tới
Ao làng xanh trong,dầm mình bơi lội
mò trai, ốc ngon bữa cơm chiều
Đêm rằm – nơi mái chùa cong
                 chạm vào em tay run ngượng
Ngày giặc càn, vườn không, nhà trống
hang núi chở che dân
Đêm chèo sân đình
tiếng hát theo trai làng vào trận mạc
Ngày vui, người về thiếu vắng
đời đổ mưa…
Mấy chục năm xa quê
nay về hoài niệm
Làng lên phố
đâu rồi dấu xưa? ./.
 
3.
DƯỚI TÁN CÂY GÌA
 
Điểm nhấn làng, cây cổ thụ
viễn cảnh, một bức tranh quê
con đường lượn quanh mềm mại
đưa người về lúc chiều tà
 
Trưa hè là nơi hội tụ
người đông tựa chợ nhà quê
chuyện gần, xa như ngô nổ
họ là dân buôn sành nghề
 
Chợ tan trâu bò nằm thở
bỏ lại quanh cây gỗ gìa
cùng lá vàng rơi lớp lớp
dậy mùi nồng bay lan xa
 
Khoảng dâm dưới tán cây gìa
không một chồi non mọc nhú
vì thiếu ánh sáng, khí thở
vì người dẫm suốt tháng năm
 
Điểm nhấn làng là cổ thụ
và đường uốn khúc quanh quanh
để người hữu tình trăn trở
nỗi niềm buồn đến bao năm ./.
 
 
 
 
 
 
 
                                              
Đăng nhập để trả lời
0