![[8|]](/images/smiley/s13.gif)
Đêm Trắng...!!!
?????????????????
Ngõ hồn mong nhớ mảnh trăng treo
Chờ hàng chinh nhạn về chốn cũ
Đơn côi tuyệt vọng mênh mông quá
Đau đớn lòng nhìn qua tin nhắn
Nghẹn ngào tâm can xé ruột gan
Trắng đêm không ngủ đêm trắng quá
Cùng nhau chờ đợi đến đêm mai
??????????
Đêm trắng kéo dài như vô tận
Hồn người thao thức đến cô liêu
Chia sẻ cùng ai.ai sẻ chia
Mắt hờ hững điếu thuốc dần vơi
Ngọn đèn đêm nhoè theo tiếng gọi
Cùng nước mắt tan trong đêm tối
Ai oán thay côn trùng réo dắt
Để lòng này đêm nhớ quá thôi
??????????????
Không muốn thức nhưng lòng vẫn thức
Chỉ nhìn đêm qua lăng kính đen
Đêm dần tan lòng người ở lại
Lạnh sương khuy thẫm ướt vai gầy
Cùng tiếng gà báo thức sang canh
Trời về sáng sao lạnh lẽo thế
Thương hàng chinh nhạn chăn không ấm
Trách lòng này hay sót thương nhau
??????????????????
Đêm nay thức ngày mai vẫn thức
Ngẫm nghĩ cuộc đời tựa chiêm bao
Như mơ ước vẫn là ước mơ
Như trẻ thơ khóc trời gần sáng
Bỗng giật mình sót xa tái tê
Em vẫn khóc chỉ mẹ ru ngủ
Ngọng nghiụ hỏi ba đang ở đâu
Bùi ngùi quá bình minh thức dậy
?????Đêm trắng hồn bơ vơ
Trắng đêm trắng lòng
Đêm trắng kéo dài vô tận...
lãng tử quàng khăn