Câu Hỏi Lạ
Bàn tay qua em kề đầu gối mộng
Thân người anh thay thế chăn đêm dài
Em đả ngủ dưới gió trăng mây biếc
Xếp cánh mềm ổi ả vào giấc mơ
Anh là ai môi thầm hé chẳng rỏ
Anh vui mừng tưởng em gọi tên anh
Anh lắng nghe môi em nói tất cả
Anh là ai tôi chưa quen bao giờ
Anh đả thấy ! em thật chưa yêu anh
Chưa nằm mơ thấy anh giấc mơ huyền
Hồn trống trải củng là câu hỏi lạ
Anh là ai tôi chưa quen bao giờ
LNQ
Bàn tay qua em kề đầu gối mộng
Thân người anh thay thế chăn đêm dài
Em đả ngủ dưới gió trăng mây biếc
Xếp cánh mềm ổi ả vào giấc mơ
Anh là ai môi thầm hé chẳng rỏ
Anh vui mừng tưởng em gọi tên anh
Anh lắng nghe môi em nói tất cả
Anh là ai tôi chưa quen bao giờ
Anh đả thấy ! em thật chưa yêu anh
Chưa nằm mơ thấy anh giấc mơ huyền
Hồn trống trải củng là câu hỏi lạ
Anh là ai tôi chưa quen bao giờ
LNQ