<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-07 05:11:20Hữu Hiền>
RU MÌNH
Ru mình con tự à ơi
Me đi bước nữa con ngôi buồn tênh
Ai khâu áo rách con lành
Ngoài kia bè bạn trên mình áo hoa
Ra đường gặp mẹ người ta
Bi bô con gọi người là mẹ ơi
Tiếng con lọt thỏm giữa trời
Có ai đáp lại những lời con đâu
Về nhà ngó trước tìm sau
Mẹ đi bước nữa bố đâu có nhà
Tuổi thơ rồi cũng đi qua
Trong mơ con gọi mẹ là mẹ ơi
Hữu Hiền
Ru mình con tự à ơi
Me đi bước nữa con ngôi buồn tênh
Ai khâu áo rách con lành
Ngoài kia bè bạn trên mình áo hoa
Ra đường gặp mẹ người ta
Bi bô con gọi người là mẹ ơi
Tiếng con lọt thỏm giữa trời
Có ai đáp lại những lời con đâu
Về nhà ngó trước tìm sau
Mẹ đi bước nữa bố đâu có nhà
Tuổi thơ rồi cũng đi qua
Trong mơ con gọi mẹ là mẹ ơi
Hữu Hiền