<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-10 18:03:26Ngoc Kho>
Hạnh phúc lướt qua mỏng như cánh chuồn
Em khe khẽ chụm tay giấu vào vạt áo
Gió chiều lả lơi,cánh chuồn chấp chới
Vô tình bay, rách vụn hết thương yêu
Em rón rén nhặt những mảnh vỡ trong veo
Ghép thành nỗi niềm người đàn bà nông nổi
Gió chiều nay em chẳng còn bối rối
Bởi cánh chuồn cứa vết gợn trong tay.
Em khe khẽ chụm tay giấu vào vạt áo
Gió chiều lả lơi,cánh chuồn chấp chới
Vô tình bay, rách vụn hết thương yêu
Em rón rén nhặt những mảnh vỡ trong veo
Ghép thành nỗi niềm người đàn bà nông nổi
Gió chiều nay em chẳng còn bối rối
Bởi cánh chuồn cứa vết gợn trong tay.