📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Chút ...nắng...!!!...??? Thu tàn úa...

0 trả lời, 1.131 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-09 03:33:16langtuquangkhan>

[8|]     Chút...Nắng...!!!

hỡi chút nắng thu vàng
còn sót lại cho em...!!!

Nắng đổ chiều tàn em đi đâu
Em chỉ biết mình một mình bước
Lòng buồn xe sắt ngậm ngùi thay
Lê bước tự hỏi về đâu hỡi


[8|]     !!!!!!!!!!!!!!

Tự nói mình nơi ấy xa lắm
Thầm trách đời sao đi vô vọng
Chân chĩu nặng tìm hoài niệm cũ
Không muốn bước nhưng vẫn cố bước

[8|]??????????????

Xa xăm mịt mùng chẳng nhớ chi
Không còn gì chỉ mãi là dĩ vãng
Hãy thở nhẹ đừng vương lên mắt
Biết đau thương nhận lấy thương đau

.....................................

Nhớ nhé em đừng như giọt sương
Nhoè mi ướt má trống trải lòng
Hãy cứ bước như vẫn từng bước
Đừng vội vã nhường bước giục giã

[8|]!!!!!!!

Lòng thanh thản buồn không vương mắt
Nhớ rằng đời như ánh trăng treo
Ủ rũ lòng kéo mây làm bạn
Hoà vào nhau thế gian mờ ảo

[8|]???????????

Tan biến đi cho ngày ao ước
Xin mắt đừng hững hờ khép nhẹ
Để ngày sau hãy gọi tên nhau
Không còn chua sót chẳng thương đau

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Em thầm gọi tên lòng ấm lại
Gửi gió thu cuốn vào nỗi nhớ
Heo may sưởi ấm vội vàng thế
Chút nắng tàn mùa thu sót lại

..........................

Trải nắng thu vàng cho nhân thế
Gọi chiều tím hôn lên tóc em
Tô thắm má hồng không sầu muộn
Giữ làn môi ấm gọi tên anh.

                          [size="2"]thôi đành mãi mãi chỉ yêu nhau
[8|] chiều thu tàn úa...???hoàng hôn tím ngắt
             
                  [8|] lãng tử quàng khăn
[/size]
Đăng nhập để trả lời
0