📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

VẪN LÀ TA

0 trả lời, 1.183 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-10 18:44:34phigiang>
VẪN LÀ TA

Vẫn là ta nửa cuộc đời rơm rạ
Mất linh hồn chưa hẳn chết yêu đương
Cây cỏ lặng ngày buồn hiu bật khóc
Chiếc lá phai vàng võ rớt ven đường.

Vẫn là ta hoàng hôn về nhạt nắng
Đêm không trăng lạnh lẽo lắm người ơi!
Cũng như ta bỏ em bên gối chiếc
Bởi vì đâu sương khói phủ quanh trời!?

                                    Phi Giang.
Đăng nhập để trả lời
0