Thân gửi các bạn trong Ban Quản trị diễn đàn!
Cho phép tôi được tự giới thiệu về mình: Tôi tên là trần Quốc Hùng, sinh ngày 25/10/1963; hiện đang là GV trường THCS Báo Đáp, Trấn yên, Yên Bái.
Tôi xin phép được gửi tới các bạn 3 bài thơ mới viết thuộc thể loại thơ Đường luật.
RƯỢU NGÔ
(Kính tặng đồng bào Bản Phố, Bắc Hà, Lào Cai)
Ngô hái từ trên tít cổng trời,
Lá men em nhặt ánh sao rơi;
Cuộn mây lưng núi làm chăn ủ,
Chắt nước giếng tiên lót đáy nồi;
Hứng lửa mặt trời em cất rượu,
Ru tình sơn cước mãi không vơi.
Rượu ngô chẳng khiến ai say cả,
Sao chẳng muốn về sơn nữ ơi!
SÔNG HỒNG
Ai biết sông bao tuổi mới già?
Vì sao nước đỏ quạch phù sa?
Bên bồi bên lở bao lưu luyến?
Dòng đục dòng trong mấy thiết tha?
Bến cát năm nào còn đứng đợi?
Con đò thuở ấy có còn qua?
Như dòng sữa mẹ bao thương mến?
Tha thiết sông Hồng gọi chúng ta!
BẢO LIÊN ĐĂNG
Mỗi cánh sen hồng một ước mơ,
Con tim thắp sáng lửa tôn thờ.
Mênh mông sóng nước hồi tâm Phật,
Tít tắp dòng sông đón Nhân sơ.
Chức Nữ rưng rưng hờn gặp mặt,
Ngưu Lang thổn thức khóc mong chờ.
Giao hòa thắp lửa... Người - Tiên - Phật,...
Vạn cánh sen hồng một ước mơ!
TB: Tôi định gửi kèm một File đã có sẵn nội dung theo thư này thì làm như thế nào? Mong được chỉ giáo. Xin chân thành cảm ơn
Đ/c của tôi: quochungyb1@gmail.com
ĐT: cơ quan 0293.720.036 nhà riêng: 0293.826.038
DĐ: 01689101963.
Cho phép tôi được tự giới thiệu về mình: Tôi tên là trần Quốc Hùng, sinh ngày 25/10/1963; hiện đang là GV trường THCS Báo Đáp, Trấn yên, Yên Bái.
Tôi xin phép được gửi tới các bạn 3 bài thơ mới viết thuộc thể loại thơ Đường luật.
RƯỢU NGÔ
(Kính tặng đồng bào Bản Phố, Bắc Hà, Lào Cai)
Ngô hái từ trên tít cổng trời,
Lá men em nhặt ánh sao rơi;
Cuộn mây lưng núi làm chăn ủ,
Chắt nước giếng tiên lót đáy nồi;
Hứng lửa mặt trời em cất rượu,
Ru tình sơn cước mãi không vơi.
Rượu ngô chẳng khiến ai say cả,
Sao chẳng muốn về sơn nữ ơi!
SÔNG HỒNG
Ai biết sông bao tuổi mới già?
Vì sao nước đỏ quạch phù sa?
Bên bồi bên lở bao lưu luyến?
Dòng đục dòng trong mấy thiết tha?
Bến cát năm nào còn đứng đợi?
Con đò thuở ấy có còn qua?
Như dòng sữa mẹ bao thương mến?
Tha thiết sông Hồng gọi chúng ta!
BẢO LIÊN ĐĂNG
Mỗi cánh sen hồng một ước mơ,
Con tim thắp sáng lửa tôn thờ.
Mênh mông sóng nước hồi tâm Phật,
Tít tắp dòng sông đón Nhân sơ.
Chức Nữ rưng rưng hờn gặp mặt,
Ngưu Lang thổn thức khóc mong chờ.
Giao hòa thắp lửa... Người - Tiên - Phật,...
Vạn cánh sen hồng một ước mơ!
TB: Tôi định gửi kèm một File đã có sẵn nội dung theo thư này thì làm như thế nào? Mong được chỉ giáo. Xin chân thành cảm ơn
Đ/c của tôi: quochungyb1@gmail.com
ĐT: cơ quan 0293.720.036 nhà riêng: 0293.826.038
DĐ: 01689101963.