📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

thơ lê công

0 trả lời, 1.102 lượt xem — Trang 1 / 1
1.
BẾN ĐỢI
 
Ánh mây mùa hạ chuyển mầu
sắc vàng thu tím, cho nhau mềm lòng
chợt em đến, giữa thinh không
quờ tay chạm phải bồng bềnh gío bay
hình em năm tháng chẳng thay
thời gian vô nghĩa càng say lòng người
em như biển lặng trùng khơi
mênh mang lựợn sóng, mắt ngời niềm yêu
Anh như thuyền giữa biển chiều
Nét hình em- sóng- nói điều ước mơ
Tháng ngày qua, tháng năm qua
Ngâu còn gặp- nỡ đâu ta xa hoài
Thu vàng, gọi lá vàng rơi
Ta gom buồn nhớ, đợi chồi non lên
muộn màng cũng một nhân duyên
hãy làm Ngâu đợi thuyền êm cập bờ ./.
 
2.     
 
                                    CHỈ MỘT ANH THÔI
 
Ngày xa nhau
hàng dương bao năm rì rào thức
én lượn, xuân trời xanh biếc
khuấy động niềm yêu thương
hình anh em để trong tim
bao lần chới với
trước cám dỗ của đời
mỗi khi em khát khao…
Đêm trời rét anh có lạnh
xin đừng đóng cửa lòng
đừng nhận khi ai trao áo ấm
vì lửa trong em luôn nóng
rong ruổi tìm, mong sưởi ấm anh
dù lâu- con đường dưới hàng dương
như mạch sống, nối hai đầu nỗi nhớ
một lần khỏa mình trong gío
hương quê ngây ngất cả đời
em nén lòng…chỉ một anh thôi ./.
  
3.        
 
                        LỜI RU
 
Ngày xưa, trước ngưỡng cuộc đời
mẹ ru con ngủ
lời ru như chích chòe, hót những ban mai
như chim iểng, điệp khúc câu thuộc lòng muôn thuở
lời ru, đưa tuổi hai mươi vào chiến địa
hừng hực lửa Trường Sơn
mạnh như bão biển, triều dâng
lời ru rót vào lòng
tiếng ru ngân vang khi trèo đèo, lội suối
lâm trận đánh, lời ru thấm vào đường đạn
vọt khỏi nòng, soáy vào tim giặc
Đất nước thời trận mạc
đạn ngược chiều, găm ngực những đứa con…
Thế rồi, lời ru chợt tắt
Mẹ đỏ mắt
Con không về trong đoàn quân thắng trận
cùng đồng đội nằm lại nơi những cánh rừng,
                         tọa độ chiến, lẫy lừng xưa
                    nước mắt như dòng sông chảy mãi
bằng tổ quốc ghi công, đổi mầu đất nước                 
 
Mẹ lẫn buồn vui
đêm nghe con khóc, khát lời ru
ngày nhìn bụi, nơi công trường
                             trên nền quê cũ.
Thời gian…đón mẹ về trời ./.
 
                            
Đăng nhập để trả lời
0