📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ về Tình Nguyện

0 trả lời, 1.489 lượt xem — Trang 1 / 1
"LẠI BẮT ĐẦU"...
Tặng nhà thơ Xuân Quỳnh
Tặng gia Đình Tình Nguyện

Lại bắt đầu trong em những vần thơ
Không ngẩn ngơ tìm một tình yêu chưa hề có
Không lang thanh hoài trong lâu đài hoang cổ
Tìm giấc ngủ trăm năm...

Tuổi mười lăm lạc mất ánh trăng rằm
Bởi mắt em ướt nhòe mưa tháng tám
Giờ tìm lại trên con đường lãng mạn
Hoa sữa thủ đô
Để bắt đầu trong em những vần thơ
Về Niềm tin và Ước mơ
Về bao ngày tươi mới
Khi cuộc sống luôn dang tay đón đợi
Em ùa vào, háo hức, say mê.

Tìm thấy rồi màu xanh của triền đê
Của lũy tre ru em ngày thơ bé
Của trời xanh in đáy sông nhè nhẹ
Của tuổi trẻ mê say
Trong áo xanh mười tám tuổi hôm nay
Em tìm thấy thiết tha màu cuộc sống

Thức dậy đi! Những vần thơ xao động...
Dẫu em còn chưa tới những miền xa
Núi cao rừng sâu em vẫn chưa qua
Nhưng tim em đã bùng lên ngọn lửa
Lâu đài hoang vu hôm nay mở cửa
Chẳng cần hoàng tử nào đâu!
Những vần thơ chìm trong giấc ngủ sâu
Được đánh thức bằng khúc ca Tình nguyện
Sẽ theo em đi vào bao câu chuyện
Chào cổ tích tuổi thơ!
Chuyện ngày nay, ngày mai chẳng như mơ
Nhưng ở đó rồi thơ em tươi mới
Em bồn chồn trong những niềm mong đợi
Rạo rực nắng hè
Ánh mắt long lanh
Giữ mãi màu xanh thơ em mười tám tuổi...
Đăng nhập để trả lời
0