📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ: Hồi Kí Người Tôi Yêu

0 trả lời, 1.180 lượt xem — Trang 1 / 1
HỒI KÍ NGƯỜI TÔI YÊU
Tôi biết yêu em từ hồi trung học
Cái năm mà tôi phải học ở xa quê
Biết bao điều làm tôi phải nghĩ suy
Nghĩ về em người mà tôi yêu mến.
Yêu em tha thiết đêm tôi thương nhớ
Tôi vẫn âm thầm đứng phía sau em
Khi em cười làm tôi quên tất cả
Những u buồn của ngày tháng đơn côi.

Khi em khóc tôi nào đâu vui được
Quá thương em nhưng chẳng dám gần em
Để an ủi cho em vơi hết khổ
Chỉ lặng im như đau khổ trong tôi.
Em hỡi! Người tôi yêu em có biết?
Đã bao lần tôi định nói với em
Nhưng tôi sợ đời tôi bao khốn khó
Chẳng thể nào lo lắng được cho em

Và cũng chẳng cho em niềm hạnh phúc
Đường sinh tử của tôi dần ngắn lại
Sợ rằng tôi chẳng sống được bao lâu
Nên phải đành câm lặng tiếng yêu em.
Nhưng đời tôi thiếu em là không thể
Em chính là nhịp đập của con tim
Mất đi em tôi chỉ còn thân xác
Bởi linh hồn cũng đã chết còn đâu.

Rồi tôi cũng trút bao niềm tâm sự
Tận đáy lòng mà tôi đã chôn sâu
Nói với em những lời yêu thương nhất
Để cho em hiểu hết nỗi lòng tôi.
Nhưng ngờ đâu sự thật quá phủ phàng
Tôi đã đến sau người ta một bước
Dù biết vậy nhưng tôi không rời bỏ
Bởi vì tôi mãi mãi vẫn yêu em.

Tôi sẽ đợi cho đến khi em nói
Nói lời yêu mà tôi vẫn chờ mong
Dù thời gian có là bao đi nữa
Tôi vẫn chờ vẫn đợi chẳng ngại chi.
Dù hiện tại vẫn mình tôi cô lẽ
Đếm sương rơi ngồi đón ánh bình minh
Đêm thui thủi mình tôi nơi gốc phố
Chân bước đi mà hồn lạc nơi đâu.

Khi nghĩ lại những điều em đã nói
Tôi nhói đau từng mảnh hồn tôi
Lời nói ấy như lưỡi dao sắc bén
Cắt tim tôi thành những mảnh đau thương.
Tôi thật dại tự gieo cho mình khổ
Mang làm chi cái khổ lụy nhân gian
Nhưng giờ đã vướng vào thì không thể
Bỏ nó mà sống cuộc sống thảnh thơi.

Hình bóng em đã in sâu tâm trí
Khiến lòng tôi chẳng thể xóa được đi
Mà em đâu biết long tôi thương nhớ
Nên đã vô tâm bỏ lại mình tôi.
Em cứ mãi bảo tôi từ bỏ hết
Tìm một người xứng đáng để mà yêu
Nhưng không thể bởi em là tất cả
Mất em rồi tôi sẽ mãi cô đơn.

Tôi chẳng thể yêu người nào khác được
Bởi trái tim in đậm bóng hình em
Muốn quên bỏ quả là không thể được
Người tôi yêu sao cứ mãi trêu tôi. \22.11.2008/
_NGUYỄN THANH TÙNG_
Đăng nhập để trả lời
0