📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Nhớ Về Đất Quảng (Sông Thu)

0 trả lời, 1.611 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-14 15:01:16ngocannhihuyen>
 


 
 
Lưu Thi Tập
 
 
 
 
NHỚ VỀ ĐẤT QUẢNG
(Sông Thu)


 
 
của
NGỌC ẨN NHI HUYỀN
(Phạm Nhì)
Thành Phố Nha Trang
-2010-
 
 
                
                NHỚ QUÊ TÔI         
                           -0-
Mấy năm rồi, tôi chưa về đất Quảng
Thăm họ hàng, bạn thân thiết mến yêu
Thời gian qua chắc phát triển thêm nhiều
Kinh tế vươn lên quê nhà đổi mới
Lễ  Thanh minh bà con tôi trách đợi
Sao không về cùng phụng lễ Tổ tiên
Lỗi hẹn vì gặp bất trắc chuyên riêng
Luôn thổn thức lòng tôi còn nhớ mãi.
Nhớ cầu Câu Lâu, xe ra ngừng lại
Qua cầu Đen, lên Gò Nổi, Điện Quang
Nhớ Xuân Đài, nhớ chợ Bảo An
Nhớ trường Phan Thanh, qua trường Phú Thứ
Nhớ cầu Diêm sơn, nhớ đò Bến Ngự
Nhớ Bến Đường xưa, nhớ bến Vân Ly
Nhớ biền dâu xanh bãi bắp xanh rì
Nhớ đường sắt qua ngang đường tổng lộ
Nhớ xuống Hội An ghé thăm chùa cổ
Nhớ lối chùa Cầu, xuống chợ Hội An
Nhớ phố Phi Anh,Phi Yến, rộn ràng
Nhớ bến Hoài giang thương thuyền lui tới
Nhớ Hến xào, Câu lầu luôn khen ngợi
Nhớ thợ chạm Kim Bông giọng Hò khoan
Nhớ chùa xưa,ngân tiếng chuông vang
Nhớ Gốm Thanh hà,thích nhìn đứng mãi 
Nhớ năm nào xuống thăm Cửa Đại
Vùng dưa xanh bảy mẩu ở Thanh Châu
Ở Nha Trang cho tôi  gửi vài câu
Thăm Thi hữu đệ huynh nơi Hoài phố
Hẹn xuân sau, mùa xuân vui hội ngộ
Xin gửi lời cầu chúc vạn khương an.

                                          Xuân Mậu Tý
                                     Ngọc Ẩn Nhi Huyền
                                        ĐT: 058 3885043




TÌNH XUÂN KÝ ỨC
*
Nhớ xưa dưới lũy tre làng
Chiều xuân hai đưa, bên hàng cây xanh
Rụt rè em nắm tay anh
Làn môi mềm dịu, trao nhanh giọt tình
Dạt dào hương nhụy nguyên trinh
Kìa con bướm trắng, nhìn mình không bay
Tim yêu hòa nhịp bên nhau
Tình quê lưu luyến những ngày vào xuân
Cầm tay em nói ngập ngừng
Ta yêu nhau mãi, xin đừng xa nhau!. 
Nào ngờ!  chiến họa đổi thay
Quê mình tan nát ra màu tang thương
Duyên tình mỗi kẻ một phương
Thân trai trôi nổi dặm trường xa quê
Trúc Mai chẳng vẹn câu thề
Mười năm ly loạn, nào hề biết tin
Ngậm ngùi rây rứt quê mình
Sau ngày “giải phóng”  nhớ hình cố hương
Não nùng cám cảnh sầu thương
Hay tin em đã chiến trường hy sinh
Xưa em bám trụ quê mình
Đạn thù dày xéo, chiến chinh bạo tàn
Nhớ người xưa, lệ ứa tràn
Tuổi xuân duyên phận, bẽ bàng hỡi em!
Ngày xuân… ký ức nào quên…./.
------- 
Ngọc Ẩn Nhi Huyền.
 
 
  
 
MƯA XUÂN
*
Xuân nầy anh ghé nhà em
Khuyên ai nỗi nhớ đợi thêm ngày về
Đông buồn tiếng Dế tỉ tê
Lời thơ nhắn hỏi tình quê nặng lòng
Hương xuân phản phất đượm nồng
Nhớ ai! ai nhớ, cõi lòng miên man
Dặn dò lòng chớ thở than
Cây Đa bến cũ, khách sang đò chờ!
Xuân ơi! Mong ước từng giờ
Nắng xuân qua cửa, bất ngờ xuân mưa.
------- 
Ngọc Ẩn Nhi Huyền.
 
 
 TIẾNG MƯA THU
(Gửi Về Em Gái Sông Hoài)


 Thu ơi! sao năm nay mưa nhiều thế!
Gió mưa nhiều, tầm tã suốt ngày đêm
Nghe mưa rơi lòng chạnh nhớ về em
Ở nơi ấy nỗi buồn người cô phụ

Dòng Thu ơi, nhớ thương về quê cũ
Nước thượng nguồn, có chảy xuống đầy vơi
Hãy ngừng mưa, cho quê mẹ đẹp trời
Sóng Cửa Đại, hạ xuôi dòng nước lũ.

Mong quê ta, đừng lụt to bão dữ
Bến Thu Bồn, đò em lại sang sông
Cho lúa hè thu, trĩu hạt đơm bông
Cho vườn xuân, cành xanh tươi lá

Anh sẽ về, thăm vườn xưa hoa trái
Ngắm quê mình, dào dạt sắc hương yêu
Trời thôi mưa, tan biến đám mây chiều
Ánh vàng thu, xua tan bầu tịch mịch.

Bình minh lên, tiếng chim mừng riu rít
Gió mưa hòa, nao nức nhịp hồi sinh.
---------  
Nha Trang Thu 2008
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
ĐT: 058. 3885043 
 
 
 
 
 
 


               CHIỀU XUÂN
                         -0-
Bóng ngã chiều tà gió phũ mây
Ngày xuân thấm thoát vội qua mau
Vườn xưa lỗi cũ chim xa tổ
Đếm bươc ly hương tóc bạc màu
 
Đò chiều “Giá Ngự”(*) nay bến vắng
Dòng nước sông thu khúc cạn sâu
Bên bờ Giao Thủy biền dâu tốt
Gò Nổi phù sa bắp ngập đầu
 
Phố biển chiều mưa lấm tấm bay
Chiều xuân cạn chén chút men say
Trông về đất Quảng, ơi! nhung nhớ
Dẫm bước phiêu du đá sỏi dày
 
Nhớ về làng cũ nhớ vô biên
Nhớ cảnh quê xưa bóng mẹ hiền
Cuốc đất hái dâu “Tằm nên Kén”
Nhớ mẹ ngày xưa, nay khó tìm.
                            ----
                             Ngọc Ẩn Nhi Huyền
 
 
 
(*)Bến “Giá Ngự” dưới cầu Diêm Sơn, xưa vua nhà Nguyễn về thăm Lăng mộ bà Đoàn Quý Phi, đi thuyền rồng đến ngự tại bến nầy.
 

“Ở đâu nghe tiếng quê mình
Quảng Nam,Đà Nẵng nhớ tình quê hương”


NĂM NĂM VỀ LỄ THANH MINH
                                  -0-
Năm năm viễn xứ mới quay về
Lễ hội Thanh minh nơi chốn quê
Nhớ Tổ chim bay vào hẹn ước
Tìm Tông người nhớ vẹn câu thề
Tha phương sinh kế đi nhiều ngã
Cảnh cũ làng xưa cũng tựu tề
Dâng nén hương trầm lên lễ tổ
Quê cha đất mẹ, giữ danh đề.
                  -----
                   Xuân Đài, Điện Quang
        Mùng 10 tháng 2 âm lịch.(24-3-2010)
                       Ngọc Ẩn Nhi Huyền
                               Phạm Nhì
 
 
 

      DÒNG SÔNG QUÊ TÔI.
                     *
Quê tôi có dòng sông Thu tươi mát
Sông “Thu Bồn” vun đắp đất phù sa
Bao tháng năm chinh chiến chẳng phai nhòa
Vẫn ôm ấp quê tôi vùng Gò-Nổi
Người xa quê, nhưng dòng sông không thay đổi
Vẫn luyến lưu luôn mong nhớ lại về
Vẫn êm đềm, dòng chảy vẫn nên thơ
Vun tưới đất, bốn mùa hoa kết trái
Kỷ niệm trong tim từ thời thơ dại
Nhiều đổi thay ký ức của dòng đời
Dẫu ra đi lưu cuộc sống nhiều nơi
Nhưng hình ảnh sông quê còn nhớ mãi
Ngày trở về thấy đơm hoa kết trái
Đất đổi màu xóa sạch vết chiến tranh
Dòng sông Thu mang sâu nặng nghĩa tình
Đất Gò Nổi quê mình nay xinh quá
Điện sáng, nhà từng cao, bé tông đường sá
Nước sông thu tưới mát cảnh hồi sinh
Dù thời gian, bồi, lở vẫn nguyên hình
Từ thượng nguồn luôn xuôi về Cửa Đại
Tiếng hát Hò Khoan,  xuôi dòng mát mái
Nay về thăm, vẫn đẹp dòng sông Thu.
                              ---------
                                    Gò-Nổi 28-3-2010
                                   Ngọc Ẩn Nhi Huyền                                                     
                                    ĐT: 058.3885043
                       
 

   TIẾNG CHIM GỌI ĐÀN
(Thư thay lời nhắn nhủ lòng từ tâm của bà con trong và)
(Ngoài nước hướng về cứu trợ các tỉnh miềnTrung bị )
(Thiên tai Bão dữ, số 9/2009)
 
 
Heo hắt cành ngô,  lá úa vàng
Mây buồn giăng tím giữa thu sang
Miền Trung mấy tỉnh đang nheo nhóc
Cả nước Bắc Nam  ứa lệ tràn
Bão lớn, dư trăm  người tử nạn
Lũ to, hàng vạn  kẻ cơ hàn
Ruộng vườn nhà cửa cuốn trôi mất
Tương ái giúp nhau!... -lúc khổ nàn.
                           *
 
Tương ái giúp nhau –lúc khổ nàn
Miền Trung khúc ruột, đang kêu than
Thiên tai, quét sạch nhiều nhà cửa
Địa họa, cuốn trôi hết ruộng làng
Đang đợi Từ tâm –thương cảnh ngộ
Trông chờ Nhân ái –lúc cơ hàn
Đồng tiền,manh áo,  cùng sang sẻ
Ủng hộ giúp nhau… –đợi…ý vàng.
                     -------
                                 Ngọc Ẩn Nhi Huyền
 
                   
 
                       
               
Thơ
   TIẾNG CHIM GỌI ĐÀN
(Thư thay lời nhắn nhủ lòng từ tâm của bà con trong và
Ngoài nước hướng về cứu trợ các tỉnh miềnTrung bị
Thiên tai Bão dữ, số 9/2009)
 
“Nhiễu điều phũ lấy giá gương
Người trong một nước hãy thương nhau… cùng”
Thiên tai Bão lũ hãi hùng
Miền Trung khúc ruột vô cùng khổ đau
Rõ  ràng “biển hóa cồn dâu”
Kéo dài mấy tỉnh thảm sầu đão điên
Quảng Bình,Quảng Trị, Thừa Thiên
Quảng Nam,Quảng Ngải,qua miền Pelé ku.
Mấy ngày Thiên ám Địa u
Mưa to bão lớn mịt mù ngày đêm.
 
Ai ơi! Máu chảy ruột mềm
Miền Trung sao chịu nỗi niềm khổ đau
Thiên tai Địa họa phủ đầu
Mỗi Thu, Đông đến tránh đâu được nào!
Hằng năm  gánh chịu hư hao
Cửa nhà đổ nát, xiết bao não nùng
Nhiều nhà vợ phải xa chồng
Lũ trôi người chết, đau lòng sanh ly
Trên trăm người bị cuốn đi
Mấy ngàn nhà phải sụp suy khôn lường.
Bà con mình sống tha phương
Kẻ nhiều người ít, mà thương nhau cùng 

Từ tâm xót cảnh lao lung
Lá lành lá rách, ta đùm bọc nhau
Gọi là chia sẻ niềm đau
Tấm lòng cứu trợ! –qua ngày nạn tai.
                                                       ---------  
                                                               Ngọc Ẩn Nhi Huyền
 

Quê sinh Ngũ Phụng -tình không lợt  (1)
Đất sống Trầm Hương –nghĩa chẳng mờ  (2)
QUẢNG NAM THẮNG CẢNH QUÊ TA
                            -0-
Quảng Nam thắng cảnh đẹp quê ta
Phố cổ Hội An, Nhật,Việt,Hoa
Cửa Đại ngư thuyền về lui tới
Sông Hoài du khách đến vào ra
Mỹ Sơn tháp cổ danh lưu tích
Non nước Hành Sơn tiếng vọng xa
Hòn kẽm đá dừng cao chất ngất
Sông Thu bồi đắp, thắm quê nhà.
                     --------
                          Ngọc Ẩn Nhi Huyền
(1)    -Ngũ Phụng: Danh Vua tặng:5 Văn Nhân đất Quảng Nam.Thi đỗ 1 khoa.
(2)    -Trầm Hương: đất Khánh Hòa danh tiếng xứ có nhiều Trầm hương.

 
 
 


NHA TRANG VỊNH ĐẸP   
Quê sinh Ngũ Phụng -tình không lợt  (1)
Đất sống Trầm Hương –nghĩa chẳng mờ  (2)
QUẢNG NAM THẮNG CẢNH QUÊ TA
                            -0-
Quảng Nam thắng cảnh đẹp quê ta
Phố cổ Hội An, Nhật,Việt,Hoa
Cửa Đại ngư thuyền về lui tới
Sông Hoài du khách đến vào ra
Mỹ Sơn tháp cổ danh lưu tích
Non nước Hành Sơn tiếng vọng xa
Hòn kẽm đá dừng cao chất ngất
Sông Thu bồi đắp, thắm quê nhà.
                     --------
                          Ngọc Ẩn Nhi Huyền
(1)    -Ngũ Phụng: Danh Vua tặng:5 Văn Nhân đất Quảng Nam.Thi đỗ 1 khoa.
(2)    -Trầm Hương: đất Khánh Hòa danh tiếng xứ có nhiều Trầm hương.


                     -0-
Nha Trang phố biển thật nên thơ
Du khách đến đây  dạ ngẩn ngơ
Thỏa ý tham quan vui vịnh đảo
Vừa lòng viếng cảnh đẹp ven bờ
Long Sơn,Tháp cổ, danh lam cảnh
Vọng nguyệt Lầu Hoàng, cảnh mộng mơ
Én lượng Vin peal  -chào bạn đến
Hòn Chồng lộng gió, đứng trông chờ.
                         --------
                                    Ngọc Ẩn Nhi Huyền
                                             (Quảng Nam)
                         582/18 B Lê Hồng Phong Nha Trang
                                       ĐT: 058.3885043.



ĐÓN EM VÀO BIỂN HẠ
(Tặng người em gái Sông Hoài)
                       -*-

Anh gặp em, khi tiết trời vào hạ
Cảnh sân trường, hoa phượng thắm đầy sân
Mấy xuân qua, anh  chưa về phố Hội
Thư hẹn em, đều sai hẹn mấy lần.

Biển Nha Trang, sóng xao bờ nhè nhẹ
Đàn én bay, đùa lượn chốn đảo khơi
Ánh nắng mai, bừng soi trên mặt nước
Hàng thùy dương,khẽ gọi tiếng…em ơi!

Hoa Bằng Lăng, nở chào bên hè phố
Đón bước em, cành trúc tiếng rì rào
Gió nhẹ ru, lòng mình êm mát diệu
Tim rộn ràng, biển hẹn sóng xơn xao.

              Găp gỡ nhau, rồi ngày mai xa cách
Tay nắm tay. tình lưu luyến chia tay
Ánh dương tà,quyện theo vầng trăng khuyết
Hoa sẽ tàn,ngày tháng lụn lướt mau.
                        -------
                                 Phố biển 1-6-2008
                               Ngọc Ẩn Nhi Huyền
                                  ĐT:058.3885043.


Thơ    

CHÚC MỪNG
                           ĐỒNG HƯƠNG Q.NAM. Đ.NẴNG.
 
*
Trước thềm năm mới, hai ngàn mười
Chào đón xuân về, cảnh sáng tươi
Kính chúc Đồng Hương, an Địa lợi
Cầu mong quý quyến, gặp Thiên thời
Canh Dần lại đến, năm no ấm
Kỷ Sửu ra đi, xuân thảnh thơi
Đất mẹ Quảng Đà -chim  nhớ tổ
Khánh Hòa lạc nghiệp, đẹp ngàn nơi.
---------
27-12-2009.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
(Phạm-Nhì)
582/18 B Lê Hồng Phong TP.Nha Trang.
                                              ĐT:058. 3885043
 
                   
 
                                                                        Email: [email=ngocannhihuyen@gemail.com]ngocannhihuyen@gemail.com[/email]
 
 
 






Ngọc Ẩn Nhi Huyền
(Phạm Nhì)
(Xuân Đài Điện Quảng, Đ-Bàn,Q Nam.)
582/18 B Lê Hồng Phong
Tp.Nha Trang
ĐT: 058.3885043 –DĐ: 0935539067.
Email: ngocannhihuyen @gemail.com.
 
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0