📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Phòng Lưu Trữ

gửi em GNMT thương mến !

82 trả lời, 5.651 lượt xem — Trang 2 / 3
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-10-08 20:40:34tinhanhdemvang>
.
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
Đăng nhập để trả lời
0
nhưng giờ đây ta chỉ còn bè bạn
mối tình xưa đã cạn chẳng còn gì
bao mộng đẹp em vẫn còn ghi
để trong lòng gửi thành kỷ niệm
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-10-08 20:40:18tinhanhdemvang>
.
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
Đăng nhập để trả lời
0
em không mong gì chữ hư vinh.
em chỉ muốn mình là con đò nhỏ
chở tình yêu qua sông hò hẹn
cho bao người được vẹn tình yêu

em biết rằng anh đã khổ đau
đã thương em tận đáy lòng chân thật
nén nỗi đau trào dâng trong đắng ngắt
thương anh nhiều em gói chặt trong tim
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-10-08 20:40:09tinhanhdemvang>
.
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
Đăng nhập để trả lời
0

em gủi đến cho anh muôn vàn thương nhớ
nhưng em còn bỡ ngỡ trước tình yêu
em sẽ cùng anh sớm sớm chiều chiều
ta sẽ xây một lâu đài tình yêu và hạnh phúc

Đăng nhập để trả lời
0

Hãy Về Bên Nhau
Anh vẫn biết anh là loài rong biển
Sống âm thầm ,lặng lẽ giữa trùng dương
Kiếp lưu đày nên chẳng có người thương
Đành ôm phận ,nép mình sau sỏi đá
Rồi em cười nói thương anh quá
Để bây giờ xa lạ quá em !
Hãy về mau con đường tình ngọt ngào
Đừng giận dỗi ,đừng giận hờn trách móc
Đối với anh em mãi là viên ngọc
Vẫn nâng niu và anh mãi cưng chiều
Dù đôi lúc bến yêu đà quay gót
Hỡi người yêu ,hỡi đôi môi dịu ngọt
Để tình ta lại về chung một bến mơ
Ngày hôm qua em vẫn đợi vẫn chờ
Anh vẫn ngóng tin em từng giây từng phút
Hai đứa ta xin hãy thôi lục đục
Để cho tình hạnh phúc muôn đời
Nụ hôn em vẫn khát vọng trong anh
Nồng cháy bỏng khi hồn anh em cướp
Cho anh được van em hỡi người yêu ơi!


Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
nhớ ai lòng vẫn ngỡ ngàng
em xin gửi lại muôn vàn nhớ thương.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-10-08 20:39:53tinhanhdemvang>
.
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
Đăng nhập để trả lời
0

Bước chân đã lạc bến mơ
Nụ hôn sau lại hững hờ hỡi ai
Ngọc ngà ánh mắt trang đài
Đang nhìn say đắm trong tay của người
Môi nồng má đỏ thật tươi
Em cười thỏ thẻ hỡi người em yêu[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
em đã đi rồi trong cơn mơ
bao đêm thao thức một bóng hình
dẫu biết tình đời là bể khổ
mà sao anh vẫn mãi yêu em

Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

tình là giọt nước vu vơ
tình là hương sắc để mơ một đời
tình là một ánh sao trời
hỏi anh tình ấy vào đời anh chưa

Tình vu vơ
Tình dại khờ
Tình như mơ
Tình đợi chờ...
Đăng nhập để trả lời
0

Tình thương đau rồi sẽ đến lúc ngọt ngào
Đời vinh nhục rồi sẽ vào ánh sáng
Tin yêu nhau cả cuộc tình sáng lạng
không gì đẹp bằng khi yêu hiểu lòng nhau
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
lâng lâng trong ánh trăng vàng
bao nhiêu ánh sáng chảy tràn trong mơ
anh ơi em vẫn mong chờ
trăng lên đỉnh núi sáng bừng tình yêu
Đăng nhập để trả lời
0

Em ơi anh hiểu em nhiều
Bao nhiêu thương nhớ dâng nhiều trong anh
Hỡi người yêu dấu của anh
Em là tất cả trong anh hỡi người
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Ngày mai nơi ấy em còn nhớ
Ở bên này anh vẫn ngóng trông
Nhịp tim là liên khúc tình yêu
Với năm tháng tình anh còn mãi

Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
Đăng nhập để trả lời
0

Ngày nay vẫn nhớ đến ai
Nào ai biết dược ngày mai thế nào
Nụ hoa thơm ngát ngạt ngào
Con long bay lượn vì sao lại buồn [:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
trời ơi! ai đã giận hờn.....
để em lẵng lẽ đơn phương thế này
người ơi người hỡi có hay!
tình nay đứt gánh để đây bẽ bàng

em đây đâu dám cao sang.
sao người ong bướm lỡ làng tình duyên
người về còn chút vấn vương
cho ta gửi trọn tình thương ngày nào
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-09-17 21:23:34maiyeuem>
Ngước tầm mắt vút lên cao
Ở tận nơi ấy thế nào có hay
Quay đầu về phía nơi này
Biết ai thương nhớ đêm ngày nhắm trông
ngoảnh đầu muốn bước lại không
Muốn về bên ấy lại không biết đường
Quay nhìn tám hướng mười phương
Chiếc cầu vô định yêu thương đâu rồi
Gục đầu ôm lấy đơn côi
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
vầng trăng rụng xuống sông sâu.
để bao nỗi nhớ vương đầy lối đi.
dòng sông nước chảy thầm thì.
trăng lên lưu luyến ước gì có nhau

giờ đây chỉ có nỗi sầu.
nhìn vầng trăng khuyết gục đầu lệ rơi.
trách người vội vã ra khơi.
để em đứng bến bồi hồi đợi trông
Đăng nhập để trả lời
0

Trời xanh gieo sợi chỉ hồng
Để cho tình mãi thêm nồng ước ao
Ân tình ai đã gởi trao
Tim ta tìm đến chứ nào khó chi
Ước mơ nào có được gì
Yêu em lặn lôi anh đi mà tìm
Tìm em như thể tìm chim
Chim bay bể bắc anh tìm bể đông
Tìm em nắm sợi tơ hồng
Để cho tình mãi thêm nồng yêu thương
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
người về đâu có vấn vương.
để cho gió phải hờn ghen với đời.
người về trong cõi xa xôi.
để cho đời phải ngậm lời xót xa.

giờ người đã có người ta
sao còn lả lướt trăng hoa với đời.
chút tình ngày ấy xa rồi.
còn đâu nuối tiếc để rồi nhớ thương.

vi vu trong dặm đường trường
mệt mài ta bước trên đường chông gai.
dòng sông mơ ước ngày mai.
xây lên đỉnh tháp lâu đài tình yêu
Đăng nhập để trả lời
0

Hừng đông trời bỗng trở chiều
Có ai nào khác bằng yêu chính nàng
Mây trời gió vẫn mênh mang
Bỗng dưng sét đánh bàng hoàng bên tai
Xót xa sét đánh ngang mày
Tay rung mắt mỏi dừng tay lại nhìn
Có người con gái đẹp xinh
Dang tay định ngắt sợi tình đang xanh
Thơ vui anh chọn nhà anh
Ai mà đến đó anh đành tiếp thôi
Còn tình vẫn mãi đơn côi
Vì tim đã có đò ơi hỡi đò
Thò tay ngắt cọng rau ngò
Thương em đứt ruột ,giả đò ngó lơ
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Thò tay ngắt cọng rau ngò
Thương em đứt ruột ,giả đò ngó lơ

Hái thêm vài cọng lá mơ
Nấu canh thật ngọt để mời nàng ăn...[:D]
Đăng nhập để trả lời
0

Sợ rằng em phải rụng răng
Húp xong canh ấy thành chằng thì nguy...[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
trời ơi ! ai đã nói gì.
canh rau rễ má ngon gì mà cho.
ăn rồi sao [:D] chẳng thấy no.
chỉ thấy đau xé lăn bò anh ơi!
Đăng nhập để trả lời
0
trời ơi ! ai đã nói gì.
canh rau rễ má ngon gì mà cho.
ăn rồi sao chẳng thấy no.
chỉ thấy đau xé lăn bò anh ơi!
Đăng nhập để trả lời
0

Canh này nấu bởi rau trời
Ăn luôn gốc rể nói lời yêu thuơng
không nêm bằng vị của đường
Mà nêm bằng chính tình thương tim mình

Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
sao trời chẳng chút thương tình.
để cho đời phải giận mình xót xa
giờ người ta đã đi xa....
còn đâu nuối tiếc để mà nhớ thương
Đăng nhập để trả lời
0
Rau trời ấp ủ hơi sương
Để cho tình ấy vấn vương ấm nồng...
Đăng nhập để trả lời
0