2007
Lưng mẹ làm giường
Vai làm làn gối
Trước những nắng giội
Tóc làm mai che .
Mẹ đi từng bước
Mẹ làm trên đồi
Cất vang tiếng hát
Gío thoảng qua tai.
Mỗi lần nảy xốc
Mỗi lần cuốc sâu
Con rung tỉnh giấc
Trời đã sáng đâu.
Mẹ đi chân đất
Tay địu vai con
Nắng trưa nóng lực
Mồ hôi ròng ròng
Tay vuốt lên má
Mẹ quờ vào con
Mồ hôi tầm tã
Ngấm vào tận xương .
Ờ ơi ! Con cò
Con ngủ đi con
Con đừng có khóc
Mẹ thêm đau lòng .
Quanh con con cò
Quanh con Thạch Sanh
Có ông Thánh Gióng
Có bà tiên xanh
Có cô tấm lành
Có lời mẹ hát
Có tiếng nương ru .
Cây bắp củ khoai
Người hầu con đấy
Lòng sông có đáy
Lòng mẹ thì không
Con lớn mau lên
Thiên nhiên đang gọi .
Làm nên hạt bắp
Làm nên củ khoai
Con lớn bằng trai
Làm mười gấp má .
Con lớn lên đi
Bằng núi , bằng đồi
Con đi muôn nơi
Cất vang tiếng hát.
Đạp đất đội trời
Nhân gian nhỏ bé
Tay con vươn dài
Ôm trọn niềm tin .
TRÍ HIẾU -Kiếm Tuyền
Lưng mẹ làm giường
Vai làm làn gối
Trước những nắng giội
Tóc làm mai che .
Mẹ đi từng bước
Mẹ làm trên đồi
Cất vang tiếng hát
Gío thoảng qua tai.
Mỗi lần nảy xốc
Mỗi lần cuốc sâu
Con rung tỉnh giấc
Trời đã sáng đâu.
Mẹ đi chân đất
Tay địu vai con
Nắng trưa nóng lực
Mồ hôi ròng ròng
Tay vuốt lên má
Mẹ quờ vào con
Mồ hôi tầm tã
Ngấm vào tận xương .
Ờ ơi ! Con cò
Con ngủ đi con
Con đừng có khóc
Mẹ thêm đau lòng .
Quanh con con cò
Quanh con Thạch Sanh
Có ông Thánh Gióng
Có bà tiên xanh
Có cô tấm lành
Có lời mẹ hát
Có tiếng nương ru .
Cây bắp củ khoai
Người hầu con đấy
Lòng sông có đáy
Lòng mẹ thì không
Con lớn mau lên
Thiên nhiên đang gọi .
Làm nên hạt bắp
Làm nên củ khoai
Con lớn bằng trai
Làm mười gấp má .
Con lớn lên đi
Bằng núi , bằng đồi
Con đi muôn nơi
Cất vang tiếng hát.
Đạp đất đội trời
Nhân gian nhỏ bé
Tay con vươn dài
Ôm trọn niềm tin .
TRÍ HIẾU -Kiếm Tuyền