<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-23 07:20:18hoatigonduongha>
Có những người đàn bà miền biển
Vững như con sóng ngoài xa
Mỗi khi thuyền cập vào bờ
Lại những bàn tay phụ nữ
Người mặc cả tranh bán,tranh mua
Những đôi vai lại gồng lại gánh
Nhún nhẩy, bước đi...
Ta đã thấy những người đàn bà miền biển
Tay ắp hai con chạy theo con sóng
Những bàn chân nún cát
Khoẻ hơn dã tràng
Những con sóng xô
Cuốn đôi chân
Không gục ngã
Bám chặt vào đất sinh sôi.
Và sự thực người đàn bà
Đã chiến thắng biển cả
Vững như cây dừa
Vụt lên trong nắng gió bão mưa
Trong những lần lụt lội
Trong những lần cát nắng như hoang mạc
Chắp tay đi về...
Những ngọn hải đăng
Những hòn đảo xa tít ngoài biển Đông.
Tác phẩm đã được in lên báo Văn Nghệ Quân Đội.Cảm hứng từ bức ảnh một người đi miền Trung về tặng.
Trí Hiếu-Kiếm Tuyền
Vững như con sóng ngoài xa
Mỗi khi thuyền cập vào bờ
Lại những bàn tay phụ nữ
Người mặc cả tranh bán,tranh mua
Những đôi vai lại gồng lại gánh
Nhún nhẩy, bước đi...
Ta đã thấy những người đàn bà miền biển
Tay ắp hai con chạy theo con sóng
Những bàn chân nún cát
Khoẻ hơn dã tràng
Những con sóng xô
Cuốn đôi chân
Không gục ngã
Bám chặt vào đất sinh sôi.
Và sự thực người đàn bà
Đã chiến thắng biển cả
Vững như cây dừa
Vụt lên trong nắng gió bão mưa
Trong những lần lụt lội
Trong những lần cát nắng như hoang mạc
Chắp tay đi về...
Những ngọn hải đăng
Những hòn đảo xa tít ngoài biển Đông.
Tác phẩm đã được in lên báo Văn Nghệ Quân Đội.Cảm hứng từ bức ảnh một người đi miền Trung về tặng.
Trí Hiếu-Kiếm Tuyền