<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-23 07:22:03hoatigonduongha>
Hoa phượng rụng trước sân
Người học sinh tỉnh giấc
Như lòng còn trẻ trung
Trong sân trường rộng bước.
Nhớ ngày đầu khoác cặp
Học chữ viết đầu đời
Mồm đánh vần lập bập
Và những buổi ra chơi...
Có những bạn bè thân
Rồi mái trường xưa cũ
Hoa phượng rụng trước sân
Đời học sinh tỉnh ngủ.
2007
Quay lại trường cấp 2 cũ
Trí Hiếu-Kiếm Tuyền
Người học sinh tỉnh giấc
Như lòng còn trẻ trung
Trong sân trường rộng bước.
Nhớ ngày đầu khoác cặp
Học chữ viết đầu đời
Mồm đánh vần lập bập
Và những buổi ra chơi...
Có những bạn bè thân
Rồi mái trường xưa cũ
Hoa phượng rụng trước sân
Đời học sinh tỉnh ngủ.
2007
Quay lại trường cấp 2 cũ
Trí Hiếu-Kiếm Tuyền