<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-15 14:11:00kakamichiyo>
MƯA THÁNG SÁU
Mưa tháng sáu nhiều như nỗi nhớ
Của một người con chốn xa quê
Nhớ mẹ già lom khom trước ngõ
Gom củi vàng khô tránh cơn mưa
Bầy trẻ nhỏ lon ton hớn hở
Réo gọi nhau chạy đón mưa về
Nhớ người em gái ngây thơ quá
Nép bên hiên mơ mộng với hạt mưa
nhớ bờ sông vắng thuyền theo sóng
Gió nhấp nhô và sóng cũng nhấp nhô
...........
Tháng sáu về mang một chút buồn
Đời viễn xứ mang đời ta đi mỏi
biết lúc nào mỏi gối để dừng chân
để tìm về nơi hạnh phúc thân thương
Để không còn mang chút vấn vương
Và ta sẽ không buồn mưa tháng sáu
ngày 23/04/2010 16h00
Mưa tháng sáu nhiều như nỗi nhớ
Của một người con chốn xa quê
Nhớ mẹ già lom khom trước ngõ
Gom củi vàng khô tránh cơn mưa
Bầy trẻ nhỏ lon ton hớn hở
Réo gọi nhau chạy đón mưa về
Nhớ người em gái ngây thơ quá
Nép bên hiên mơ mộng với hạt mưa
nhớ bờ sông vắng thuyền theo sóng
Gió nhấp nhô và sóng cũng nhấp nhô
...........
Tháng sáu về mang một chút buồn
Đời viễn xứ mang đời ta đi mỏi
biết lúc nào mỏi gối để dừng chân
để tìm về nơi hạnh phúc thân thương
Để không còn mang chút vấn vương
Và ta sẽ không buồn mưa tháng sáu
ngày 23/04/2010 16h00