📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Trái tim nhân ai

0 trả lời, 1.155 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-24 08:14:19Hữu Hiền>
TRÁI TIM NHÂN ÁI

Trước lúc chết người còn nhắn lại
Tặng trái tim mình cho bệnh nhân sau
Trái tim ấy bây giờ vẫn đập
Cuộc sống hồi sinh ngày mới bắt đầu
Tim nhân ái mang dòng máu đỏ
Có tình thương và cã nhiệm mầu
Ta kính trọng con người bình dị
Sống trên đời luôn nghĩ về nhau
Trái tim ấy không bao giờ chết
Trong lòng người mãi mãi về sau
Ta quí gấp trăm lời hoa mĩ
Nói buông trôi như nước qua cầu

Hữu Hiền
Đăng nhập để trả lời
0