Cho em
Tôi sẽ viết cho em
Những gì trong sáng nhất
Một nửa dành riêng em
Phần còn lại cho đời
***
Như một tia nắng ấm
Sau những ngày bão giông
Một cánh hồng chớm nụ
Bừng sắc nắng ban mai
***
Như những áng mây bay
Qua bao ngày vần vũ
Ta vượt lên tất cả
Lấy lại sự bình yên
***
Là tiếng hát thâu đêm
Là lời thơ mật ngọt
Ta hoà chung vũ điệu
Bài tăng gô cho em.
20/10/09
Minh Thi
Khiêm tốn
Ta chỉ là hạt cát
Giữa sa mạc mênh mông
Phiêu diêu theo ngọn sóng
Khi biển động triều lên
***
Là hòn đảo không tên
Giữa muôn trùng sóng biếc
Âm thầm ngoài biển khơi
Thi gan cùng tuế nguyệt
***
Ta chỉ là giọt nước
Nhỏ vào lòng đại dương
Cũng góp vào cho sóng
Bao khát vọng tình yêu
***
Suốt đời ta vẫn tìm
Dù là trong thất vọng
Ta mãi cứ đi tìm
Tình yêu ơi! Tình yêu
20/10/09
MinhThi
Nợ trần
Đã đến lúc ta ngồi nhớ lại!
Ta có còn thiếu nợ ai không?
Có còn chăng mối nợ tơ lòng
Ta vẫn nợ hoài không trả được
Trong thẳm sâu tơ lòng ràng buộc
Ngày lại ngày day dứt trong tim
Suốt đời ta mãi mãi kiếm tìm
Hình bóng ấy làm sao quên được
Hỡi thần linh cho ta điều ước
Gặp lại em trả lại tình xưa
Và nói hết những điều hờn giận
Để được khóc nỗi niềm ân hận
Nhưng em ơi! Đường đời số phận
Có mấy ai không vướng nợ trần
Kiếp nợ trần- vay trả- trả vay
Hỏi thử mấy ai hết nợ trần?
20/10/09
MinhThi
Tạ ơn đời
Ta cám ơn trần gian này lắm lắm
Nhờ nơi đây ta biết được đau buồn
Và nơi đây có cả chuyện yêu đương
Còn có sự thiệt hơn và gian dối
***
Người ơi Người! Đừng nhìn nhau bối rối
Mà trao nhau bằng ánh mắt yêu thương
Hãy cùng nhau đi hết những đoạn đường
Dù vấp ngã ta dìu nhau đứng dậy
***
Rồi một sáng bình minh ta sẽ thấy
Và mỉm cười chào đón một ngày vui
Sống hôm nay ta nghĩ đến ngày mai
Đừng sa nhã để đời luôn trong sáng
Tặng em người lữ hành kì lạ
Ngày em khóc là ngày tôi biết nói
Biết lắng nghe và thật sự đau lòng
Được biết răng trong cõi thế vô minh
Đang đầy dẫy mưu toan và lừa dối
Em nói rằng cuộc đời là bể khổ
Ừ đúng thế nhưng mà em không đúng
Khổ vô cùng ấy khổ tận cam lai
Cám ơn nhé trần gian này kỳ ngộ
Em và tôi nguời lữ hành kì lạ
Em hiện hữu đến đi và tìm kiếm
Trong vụng về em chạm phải khổ đau
Rồi khóc than rên xiết và chán chường
Đâu linh dược chữa lành căn bệnh khổ
Bàn tay nào nâng đỡ lấy bàn tay?
Thôi em ạ đưng tìm cầu vô vọng
Bởi vô thường là ông chủ thế gian
Xin em hãy bắt tay vào hiện thực
Em sẽ cười và thấy được niềm vui
Những hạt giống ngày qua em vung vãi
Em mỉm cười chào đón một ngày mai
Những khổ đau em vô tình nhặt phải
Ấy cũng thành chất liệu của đời em
Thôi em nhé từ nay là tận tuyệt
Dừng chân lại về đây ta cùng hưởng
Những vui buồn vô tận của điêu linh
Đừng ước vọng điều gì dù rất nhỏ
Của ban sơ hay chân lí tuyệt trần
Vì tất cả là “Đầu dây mối dợ”
Trói buộc em trong hệ luỵ sinh tồn
Cũng xin em đừng nghe lời tôi nói
Bởi vì tôi em đã khổ nhiều rồi
Đừng nói nữa em ơi! Đừng nói nữa
Xin tặng em người lữ hành kì lạ
Chuyến đi này tôi miễn phí cho em.
Ngọc Nhiên-Minh Thi
Thuyền Tình Cập Bến
Em lên xe là ngày tôi khiếm diện
Người ơi người đừng oán trách chi nhau
Chiếc xe hoa đưa em về bến mộng
Ấy bến thuyền tình bao kẻ ước mong
***
Em lên xe trong ngày trời mưa lũ
Nghĩ mong lung tâm trạng cứ bồi hồi
Những góc phố, con đường chiều hôm ấy
Trận mưa đầu mùa ướt áo em tôi
***
Ướt áo em thôi, em về giặt lại
Như bao lần em giặt áo bến sông
Bến sông xưa sau những ngày xa vắng
Bến vẫn mong sao thuyền quá hững hờ
Tình học trò
Mãi mãi chim ca
Giữa nắng hè
Phượng hồng khoe sắc
Cuộn tiếng ve
Ta đã yêu em từ dạo ấy
Tình yêu trong trắng
Tuổi thơ ngây
Đôi mắt em
Là ánh sáng
Tựa trăng đầy
Mái tóc em
Như sóng chiều của biển
Bờ môi em
Là nhuỵ đời vô tận
Cho cây đời
Ôi! Mãi mãi màu xanh.
Minh Thi
Tiếng Chuông Chùa
Tiêng chuông chùa ngân vang khắp mọi nẻo
Tiếng kinh khuya như trút hết nỗi lòng
Bao tín đồ từng ngày, tháng chờ mong
Ngày lễ phật tưng bừng như ngày hội
Những ngôi chùa sau hồi chuông sám hối
Bao người hiền quỳ lạy vẻ trang nghiêm
Thanh tịnh làm sao trong màu áo Lam huyền
Những Phật tử đang nghiêm mình đảnh lễ.
Minh Thi
PD: Tâm bạch