📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Duyên phận !

0 trả lời, 1.948 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-27 02:54:29cancer>
Em đến với anh ngày nắng hồng
Vui buồn chia sẻ tháng ngày mong
Ước mơ xây đắp đời tươi sáng
Đi khắp nhân gian ắp tiếng cười...

...Một nửa cuộc đời mãi long đong
Tình yêu rực cháy anh chờ mong
Duyên phận đôi ta đành gác lại
Kiếp sau anh nguyện sẽ em cùng

Anh ra đi mãi trong thinh lặng
Tự do hạnh phúc giữ cho em
Dòng dời dẫu ngược xuôi xuôi ngược
Cầu mong em luôn mãi « Bình yên » !
Đăng nhập để trả lời
0