Các bạn thân mến,
Tôi đã được đọc một bài thơ theo tôi làrất hay, tôi chỉ còn nhớ mấy câu :
Chùa Quán sứ, bệnh viện K
Nằm kề hai phía nhà pha Hỏa lò
........................
Tôi không nhớ được hết cả bài, tên bài thơ cũng như tên tác giả. Tôi cũng đã tìm mãi mà chẳng thấy.
Vậy co ai biêt được xin vui lòng chép giùm. Chân thành cảm tạ
Tôi đã được đọc một bài thơ theo tôi làrất hay, tôi chỉ còn nhớ mấy câu :
Chùa Quán sứ, bệnh viện K
Nằm kề hai phía nhà pha Hỏa lò
........................
Tôi không nhớ được hết cả bài, tên bài thơ cũng như tên tác giả. Tôi cũng đã tìm mãi mà chẳng thấy.
Vậy co ai biêt được xin vui lòng chép giùm. Chân thành cảm tạ