📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ tình 🔒

0 trả lời, 1.005 lượt xem — Trang 1 / 1
Đà Lạt TƯƠNG TƯ
 
Đà Lạt đẹp đến nao lòng
Trời se se lạnh, mây bồng bềnh mây
Để người nửa tỉnh nửa say
Nửa lo xa cách nửa ngây ngất trời
Đà Lạt ơi! Đẹp vừa thôi
Giăng chi sợi nắng cho người tương tư.
                                         
                                         Tiến Thanh
                 

          Con mọt CỦA ÁI TÌNH
 
Con mọt của thế giới côn trùng
Cắn vào thân gỗ
Người thợ, bực mình cầm búa gõ
Mọt cười...kèn kẹt, thân gỗ đau!


Con mọt vô hình của ái tình
Len lỏi, cắn hồn ai xơ xác
Ta điên! Cầm búa gõ
Mọt cười lặng lẽ tim đau.
                  
                   Tiến Thanh
Tiến Thanh
0