📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thiếu nhi

2 trả lời, 1.144 lượt xem — Trang 1 / 1
Mặt trời của em
 
Mặt trời của em
Là quả gấc đỏ
Gấc làm xôi vò
Xôi vò thơm phức
 
Mẹ em tài thật
Hái cả mặt trời
Để quả gấc đỏ
Lặn vào mân xôi
 
Mặt trời của em
Là quả gấc đỏ.
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-15 03:04:14tien thanh>
Chiếc kim giây

 
Cả nhà đồng hồ
Có ba chú bé
Luôn luôn chăm chỉ
Làm việc suốt ngày

Lặng lẽ kim giờ

Âm thầm kim phút
Nhưng mà lại được
Mọi người hỏi luôn

Cũng là kim thôi
Nhưng sao lại thế
Tích tắc! Tích tắc
Mấy ai biết đến
Thương hoài kim giây

Tích tắc tích tắc
Tiến Thanh[:)]


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: tien thanh

Chiếc kim giây

 
Cả nhà đồng hồ
Có ba chú bé
Luôn luôn chăm chỉ
Làm việc suốt ngày

Lặng lẽ kim giờ
Âm thầm kim phút
Nhưng mà lại được
Mọi người hỏi luôn

Cũng là kim thôi
Nhưng sao lại thế
Tích tắc! Tích tắc
Mấy ai biết đến
Thương hoài kim giây

Tích tắc tích tắc

                                   Tiến Thanh


Cái Kim

Cái kim nhỏ xíu
Ngoan ngoãn nhất nhà
Luôn ở bên Bà
Giúp Bà khâu chỉ
*
*  *
Cái Kim nhỏ xíu
Tinh nghịch nhất nhà
Có lúc vui đùa
Trốn khỏi tay Bà
Làm Bà không thấy!
*
*   *
Vội vàng cháu lại
Ồ! Nó đây rồi
Âu yếm, bà cười
Bà khen cháu giỏi.
                                       
Tiến Thanh




Đăng nhập để trả lời
0