📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

VÒNG TRÒN TÌNH YÊU

1 trả lời, 1.264 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-11 15:57:05tien thanh>
     Vòng tròn tình yêu

Ngày ấy - em giã từ, chia tay người
Vội vã, đi về phía anh
Phía cây si trời trồng !
Em run rẩy trao cho anh tất cả
Để bây giờ đêm nay trong mơ
Em nức nở...gọi tên người ấy !
Và lạnh lùng, quay lưng về phía anh !
Phía đêm không có mặt trời !
Phía đêm "Bóng si" không ngủ
Ngơ ngác...vòng tròn tình yêu !

                                                                            Tiến Thanh

             Mèo Hoang

Đêm đêm nghe tiếng mèo hoang
Lùa cơn gió rit, sương loang đầy trời !
Một mình em với tả tơi
Nghe mèo hoang gọi, lả lơi người tình !
Gió về đâu? sương đẩm cành !
Có hay "cái khát" cực hình mèo hoang.

                                                            
Tiến Thanh
                                

ước có một lần


Trong đời-ước có một lần chết, để sống !
Có - không
            như là mơ ước !
Mê si rót cạn, ước một lần cho em.


                                                    Tiến Thanh
Tiến Thanh
Đăng nhập để trả lời
0

                  Hạ về
         (Gửi tuổi hoa Trung Đô-Vinh-Nghệ An)

Hạ về
Cô gái nhỏ học trò Trung Đô
Tóc vương đầy nắng!
                      Má đỏ như búp phượng hồng!
Cậu ấm học trò Trung Đô
Không còn nghịch ngợm
Hiền như con chim Cườm trên núi Quyết Phượng Hoàng
Hạ về
Cậu ấm học trò Trung Đô tay vương đầy nắng
Phượng đỏ bập bùng bờ vai
Ai? Nhốt chú ve trong vòm ngực
Xôn xao, xôn xao...
Hạ về
Cậu ấm học trò Trung Đô tiễn cô gái nhỏ xa trường
Nắng ngọt ngào lối phố
Trái tim ai thổn thức lời ca
"Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phựơng
Em chở mùa hè của ta đi đâu"
Cô gái nhỏ chợt nhận ra mình
Và trái tim thổn thức
Hạ về
       Hạ về. Bên phố nhỏ Trung Đô!

                                                                                           Tiến Thanh
Đăng nhập để trả lời
0