<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-04 09:10:02HanDuLe>
viết cho ai lá thư tình
xem qua xong chợt giật mình xé đi
thư này hỏi gửi làm chi ?
bao năm lưu lạc xuân thì đã qua
giờ đây ta tuổi đã già
dung nhan tàn nhạt tóc đà điểm sương
hỏi rằng ai ấy tôi thương
biết đâu đã nối chặng đường cùng ai
người thời rong rưổi đời trai
vui câu chí nguyện mộng dài tung bay
tôi thời mong đợi từng ngày
để rồi mất tuổi xuân qua tay đời
lá thư sao viết hết lời
viết rồi lại xé rối bời tâm tư
đêm nay gối mộng dường như
lưu thêm dòng lệ khóc từ trong tim
Hàn Dư Lệ
xem qua xong chợt giật mình xé đi
thư này hỏi gửi làm chi ?
bao năm lưu lạc xuân thì đã qua
giờ đây ta tuổi đã già
dung nhan tàn nhạt tóc đà điểm sương
hỏi rằng ai ấy tôi thương
biết đâu đã nối chặng đường cùng ai
người thời rong rưổi đời trai
vui câu chí nguyện mộng dài tung bay
tôi thời mong đợi từng ngày
để rồi mất tuổi xuân qua tay đời
lá thư sao viết hết lời
viết rồi lại xé rối bời tâm tư
đêm nay gối mộng dường như
lưu thêm dòng lệ khóc từ trong tim
Hàn Dư Lệ
ta tìm hạnh phúc biết đâu tìm , đâu là chân lý đâu đời thật , chỉ thấy mênh mông thấy kiếp nổi chìm