<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-04 13:21:24HanDuLe>
ta tìm hạnh phúc biết đâu tìm
đâu là chân lý đâu đời thật
chỉ thấy mênh mông thấy nổi chìm
hoàng hôn vừa chuyển sang sắt tím
nơi cuối chân trời mỏi cánh chim
bay mãi tìm về nơi vô tận
bay tìm chân lý của con tim
bay mãi bay qua một kiếp người
và trong nước mắt có nụ cười
có dòng máu đỏ tôi chảy xuống
tô thắm gót hồng của em tôi
em bước qua đời đi qua tôi
bỏ quên tình ấy chưa thắm môi
hành trang em bước lên danh vọng
em chẳng biết rằng có tình tôi
Hàn Dư Lệ
đâu là chân lý đâu đời thật
chỉ thấy mênh mông thấy nổi chìm
hoàng hôn vừa chuyển sang sắt tím
nơi cuối chân trời mỏi cánh chim
bay mãi tìm về nơi vô tận
bay tìm chân lý của con tim
bay mãi bay qua một kiếp người
và trong nước mắt có nụ cười
có dòng máu đỏ tôi chảy xuống
tô thắm gót hồng của em tôi
em bước qua đời đi qua tôi
bỏ quên tình ấy chưa thắm môi
hành trang em bước lên danh vọng
em chẳng biết rằng có tình tôi
Hàn Dư Lệ
ta tìm hạnh phúc biết đâu tìm , đâu là chân lý đâu đời thật , chỉ thấy mênh mông thấy kiếp nổi chìm