📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

<======<<<

1 trả lời, 1.153 lượt xem — Trang 1 / 1
 
Ánh sao kia vẫn còn ne lói
Cuộc đời này sao lắm đắng cay
Ly rượu nhạt có sầu mới rót
Uống xong rồi nước mắt đầm đìa
LE MINH
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.
Vô duyên lệch sóng đá vỡ mồm.
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Tráng Lệ
Ánh sao kia vẫn còn le lói
Cuộc đời này sao lắm đắng cay
Ly rượu nhạt có sầu mới rót
Uống xong rồi nước mắt đầm đìa


Cho Ann góp gió nhé [:)]

Ánh sao khuya le lói,
Trăng trốn gió đi chơi.
Sầu cay theo rượu nhạt,
Cho hồn ai chơi vơi....

ANN
Đăng nhập để trả lời
0