📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thương về nơi xa ấy

0 trả lời, 1.159 lượt xem — Trang 1 / 1
Miền Nam ơi gió chướng về. Ai khát?

Khác chi ta đang khát. Mặc mưa chiều

Thương cho em. Thương được những bao nhiêu?

Bao đêm vắng. Lấy bằng chi khỏa lấp?

Biển chiều ơi, bến thuyền ai chẳng cập

Để cô đơn con sóng cát một mình

Để càng thương trong chiều nắng lung linh

Con còng gió. Vẫn miệt mài. Chẳng biết.

Miền Nam ơi. Chút tình ai bảo thiệt?

Để mà em như đang khát mưa về

Để từng đêm ta chưa dứt cơn mê

Như con sóng vẫn vỗ về. Cát trắng.

Chiều Hồ Tây ghế đá buồn câm lặng

Bởi nửa kia ta mơ dáng em kề

Vẫn bờ môi trong khô rát. Đam mê

Ta mơ thấy đôi mắt hờ ai khép.

Phượng đốt lửa cháy trời ai bảo đẹp

Để nơi em như vơ với lục tìm

Tuổi thơ ơi, đi xa mãi. Con tim

Ta luôn nhắc, tự phút nào chẳng rõ?

Thèm vầng trăng những đêm hè soi tỏ

Cả dòng kinh em đang gõ nhịp chèo

Lục bình trôi như những bước anh theo

Tuy xa lắm. Thương cái nghèo chẳng dứt

Miền Nam ơi chút tình ta chẳng thật

Mà chỉ như cơn gió nhẹ cuối chiều

Chỉ còn đây con tim những bao nhiêu

Đêm mưa phố. Vẫn một mình ta khát

Hà Nội 03/5/2010
Đăng nhập để trả lời
0