Sầu
Đêm sầu lá rụng trăng rơi
Một vì sao lạ chơi vơi giữa trời
Mây vờn gió lặng sóng dời
Hoa tàn rũ rượi bỏ đời cô đơn
.
Cỏ cây tươi tốt xanh rờn
Ghế xưa đường cũ giận hờn vu vơ
Ánh đèn đơn chiếc thẫn thờ
Không gian tĩnh lặng từng giờ chuông ngân
.
Lang thang lê gót phong trần
Đếm từng chiếc bóng dưới chân nặng nề
Người đi đi mãi chẳng về
Ngày mưa tháng hạ lời thề chưa phai
.
Thu qua đông tới thật dài
Xuân chưa kịp đến đào mai héo tàn
Hạ ngồi ngóng đợi gian nan
Đời người ai cũng cơ hàn vậy sao ?
Khúc Huyền Tiểu
Đêm sầu lá rụng trăng rơi
Một vì sao lạ chơi vơi giữa trời
Mây vờn gió lặng sóng dời
Hoa tàn rũ rượi bỏ đời cô đơn
.
Cỏ cây tươi tốt xanh rờn
Ghế xưa đường cũ giận hờn vu vơ
Ánh đèn đơn chiếc thẫn thờ
Không gian tĩnh lặng từng giờ chuông ngân
.
Lang thang lê gót phong trần
Đếm từng chiếc bóng dưới chân nặng nề
Người đi đi mãi chẳng về
Ngày mưa tháng hạ lời thề chưa phai
.
Thu qua đông tới thật dài
Xuân chưa kịp đến đào mai héo tàn
Hạ ngồi ngóng đợi gian nan
Đời người ai cũng cơ hàn vậy sao ?
Khúc Huyền Tiểu
Muôn việc ở đời do số phận
Người sao cưỡng được với lòng trời
Người sao cưỡng được với lòng trời