📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

NGỦ NGON EM NHÉ

9 trả lời, 1.330 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-07 14:55:23hanoimanliebe58>
NGỦ NGON EM NHÉ

[color=#000099]Ngủ ngon em nhé ! em yêu
Cho mơ giấc điệp cho sâu giấc nồng
Đêm về trời đất mênh mông
Sao kia lấp lánh đêm trường đã khuya
Nơi đây anh ở rất xa
Nhớ về nơi ấy mà xa nghìn trùng
Thương em vất vả ngóng trông
Tình anh một chút mặn nồng hư hao
Tuổi xuân con gái như hoa
Sao anh lại nỡ để hoa phai mầu
Thôi thì duyên đã vì nhau
Nhớ thương trong dạ ngày sau đáp đền
Trăng khuya không hẹn mà lên
Vườn yêu bát ngát trăng tràn vào thơ
Vấn vương bối rối lòng tơ
Bóng em thấp thoáng như mơ mất rồi
Cỏ cây hoa lá bời bời
Mây bay che khuất trăng rơi trước thềm
Em ơi ! giấc ngủ êm đềm
Có anh còn thức ru em đêm dài
Mai ngày chót lỡ xa rời
Thì em hãy nhớ đêm dài có anh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-07 14:51:20hanoimanliebe58>
TÌNH ANH - TÌNH EM

Tình anh như sóng đại dương
Mênh mông biển cả xô nghiêng con thuyền
Dâng lên từng đợt sóng cồn
Vỗ bờ ào ạt đưa thuyền về đâu
Tình em như cánh buồm nâu
Đời căng lộng gió con thuyền ra khơi
Thuyền ơi ! theo sóng đi chơi
Suốt đời phiêu lãng khắp trời mênh mông
Anh là con sóng yêu thương
Cho em đi tới tận cùng đại dương
Cũng nhau đi đến muôn phương
Vui buồn sớm tối trập trùng viễn dương
Dù cho bão tố mưa giông
Sóng đưa thuyền đến thiên đường tương lai
Yêu em yêu cả đất trời
Tinh anh còn mãi suốt đời trong em [/font]
Hanoiman
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-09 17:37:38hanoimanliebe58>
THÁNG TƯ

tháng tư qua phố bằng lăng
Đu đưa trước gió tím lòng người đi
Cơn mưa chợt đến rồi đi
Tóc em vương lá lưng trời mây bay
Gió mùa thổi lạnh đôi tay
Đợi em trên phố bóng cây nhạt dần
Đông qua xuân đến hè gần
Tháng tư lơ lửng nồng nàn nơi đây
Hà nội yên giấc ngủ say
Còn tôi giữa phố hàng cây chín lòng
Tháng tư để lại bâng khuâng
Con đường xưa ấy trong lòng không quên
Thoáng qua chỉ để lại duyên
Con đường mầu tím chỉ còn trong mơ
Hanoiman
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-07 14:57:13hanoimanliebe58>
VẤN VƯƠNG

Vương vấn tơ duyên một bóng hình
Xa vời bến đợi con thuyền trôi
Sóng xô bờ cát cho tim nhói
Lệ vẫn hàng đêm dạ rối bời

Đường xa vạn dặm ai nhớ ai
Đêm nhìn trời khuya sao đổi ngôi
Xa xôi chờ đợi phương trời ấy
Còn nhớ tình ai, nhớ đến ai

Lỡ rồi ! vương vấn sợi tơ trời
Đêm buồn thao thức dạ chơi vơi
Có ai biết được hay còn thức
Một chút tình tôi trọn với người .
Hanoiman
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-07 15:02:20hanoimanliebe58>
ĐA TÌNH LẠI THẤY VÔ TÌNH

bóng người xa khuất chân mây
còn tôi ở lại đêm ngày nhớ mong
xa rồi dĩ vãng yêu thương
tâm hồn trống trải trong lòng bâng khuâng

ai đi đã lỡ đoạn đường
không còn quay lại mong rằng như xưa
biết đâu trời lại gió mưa
cho lòng tan nát cách xa tâm hồn

tay nâng lựa phím cung đàn
mà sao vẫn thấy không còn được trong
phiêu du một cõi tình trường
người đi người ở qua đường vậy thôi

cuộc đời lặng lẽ cứ trôi
còn tôi lại thấy chơi vơi cõi lòng
phải chi là kiếp đa mang
quay đi quay lại còn thương còn nhầm

tri âm ơi ! hỡi tri âm !
tình như mây khói âm thầm ra đi
đa tình một kiếp xa vời
thôi thì chót lỡ cuộc đời khổ đau[
Hanoiman
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-09 17:34:21hanoimanliebe58>
HƯƠNG TÌNH


Biết rằng rất khó chung đôi
Nhưng sao anh vẫn một đời thương em
Đam mê mây gió âm thầm
Lòng ta mong nhớ đêm nằm nhớ nhau

Biết rằng ta chỉ có nhau
Như trong giấc mộng êm đềm lời ru
Tình này cho đến nghìn thu
Mắt cay giọt đắng nỗi đau nhớ hoài

Nhớ chiều mang đến nụ cười
Cho ta lại có trong đời niềm vui
có ai thương nhớ không thôi
tình ta dệt mộng giữa đời mong manh

mai này có lỡ không thành
trái tim đâu nỡ vô tình đâu em
nhớ khi những lúc êm đềm
không quên vẫn nhớ trăm năm tình mình .
Hanoiman
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-09 17:34:48hanoimanliebe58>
LẦM LỖI
Mấy ai qua đươc chính mình
Mấy ai lại dám quên mình là ai
Mấy ai quên hết cuôc đời
Đi theo tiếng gọi yêu người mình yêu
Đời vui gió thoảng mây chiều
Hương hoa thơm mãi nhiều điều khó quên
Đời người cũng lắm truân chuyên
Yêu thi thấy khổ tâm hồn đau thương
Lỡ yêu đêm nhớ ngày thương
Tương tư bệnh nặng vô phương thôi rồi
Thôi thi rút ngắn đêm dài
Thôi thì cho bớt cuộc đời buồn đau
Tâm hồn lạc lối tìm nhau
Buồn vui chia sớt có nhau trong đời
Ngày mai đến với mọi người
Cuộc đời hạnh phúc bên người mình yêu


📎 57543
Hanoiman
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-09 17:35:28hanoimanliebe58>
  • MƯA


    Mưa dai ướt đẫm dầm dề
    Mưa giăng lối cũ đường về khó đi
    Đường xưa nghiêng ngả mưa rơi
    Tả tơi ngọn cỏ lá rơi ven đường
    Nhớ ai lòng lại bâng khuâng
    Trời mưa từng giọt nhớ mong từng hồi
    Nhớ ai mưa nắng chơi vơi
    Lúc vui thi nắng mưa rơi thì buồn
    Chia tay trong buổi hoàng hôn
    Ngậm ngùi nước mắt ngập tràn mi cong
    Tơ trời từng giọt vấn vương
    Rơi bao nhiêu giọt thương nàng bấy nhiêu
    Em ơi ! em ở nơi đâu ?
    Trời mưa mưa mãi anh sầu nhớ em
    Giá như trời nắng êm đềm
    Tinh ta hoa nở cho em vui cười
    Biết đâu tình lại xa vời
    Cơn mưa giọt lệ phôi phai nhạt nhòa
    Giá như ngày ấy đừng xa
    Bây giờ không phải cách xa nghìn trùng
    Mưa rơi gió rít mịt mùng
    ở nơi đây có người khùng nhớ em …


Hanoiman
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-09 17:36:20hanoimanliebe58>
HUẾ THƯƠNG

Buồn gì mưa thế huế ơi !
Mưa từ vĩ dạ mưa rơi hương trà
Nôn nao tới huế từ xa
Mưa bay thành nội lòng ta thương nhiều
Thương chiều mưa huế bao nhiêu
Chuông chùa khẻ đổ thiên mụ từ bi
Sông hương lờ lững trôi xuôi
Con thuyền bến đợi chơi vơi câu hò
Huế ơi !thương huế như thơ
Nhưng sao mưa huế cơn mơ thật buồn
Đâu rồi tà áo nắng vờn
Hương cau hương bưởi trong vườn còn đâu
Bóng ai thấp thoáng về đâu
Trong mưa xa khuất nỗi sầu mưa rơi
Anh từ hà nội xa xôi
Bước chân lạc lối mưa rơi mịt mù
Em ơi ! em ở nơi đâu
Cho anh tìm mãi ôm sầu trong mưa ..
Hanoiman
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-07 19:19:09hanoimanliebe58>


QUÊ NGƯỜI



[font="Times New Roman"]Tôi về bãi biển quê ai
Sóng xô bờ cát gió trời miên man
Xa xa in bóng con thuyền
Mênh mông biển cả ru hồn chơi vơi
Lăng cô bãi biển đời người
Hải vân nắng lóa lưng trời mây bay
Bà nà đình núi vờn mây
Đất trời an lạc làm say lòng người
Cỏ cây hoa lá sinh sôi
Bao la núi biếc biển trời quê hương
Non non nước nước phiêu bồng
Vọng phu núi đá chờ chồng nuôi con
Đá kia tuy đã mỏi mòn
Thủy chung mãi mãi vẫn còn nơi đây
Quê hương giờ đã đổi thay
Non non nước nước say say mất rồi
Tôi về thành phố quê ai
Mà sao cứ ngỡ dất trời quê tôi.
[/font]
Hanoiman
Đăng nhập để trả lời
0