📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Yêu Thương Vào Đời

2 trả lời, 1.336 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-20 00:47:32Viet duong nhan>

Sắc Hoa Màu Nhớ


(Gởi Ti và Người cài hoa Trắng)

Hồng Trắng hôm nay tặng cho Tôi
Màu buồn thương nhớ Mẹ mất rồi
Làm sao tìm được trong hương ấy
Mùi tóc Mẹ hong lúc trưa ngồi

Năm qua mau quá tựa thoi đưa
Níu kéo bao nhiêu cũng đã thừa
Mẹ đâu còn nữa cho con được
Một lần nói lại tiếng Thương xưa

Tháng ngày có Mẹ đẹp như mơ
Lắm lúc vô tư, sống hững hờ
Ơn Tình mía ngọt, hoa, chuối thắm
Gió lay Mẹ rụng có đâu ngờ!

Mẹ ơi, đường Đời đã bơ vơ
Nhớ Mẹ nhiều hôm bước thẩn thờ
Con về tìm lại thời quá khứ
Có Mẹ ngày đêm vẫn đứng chờ

Chờ con lòng héo với lệ tuông
Mẹ cứ đan nhanh những nỗi buồn
Bao nhiêu thương nhớ vùi trong áo
Từng sợi len rời chỉ rối luôn

Đường Đời danh lợi đẩm gió sương
Được mất, hợp tan rất vô thường
Chỉ có Tình Mẹ dù mưa nắng
Vẫn mãi một trời đắm biển Thương

Hoa trắng không cài áo hôm nay
Cài lên tim xót nỗi đau này
Ơn Mẹ cứ hẹn mai đền trả
Mai rồi hồn Mẹ đã lià bay

Thôi Mẹ ngủ yên giấc an say
Đời con tiếp nốt bước lưu đày
Ngọt đắng bùi cay còn ai xót
Mất Mẹ như đàn đã đứt dây!

Mùa Lễ Mẹ, Tháng Năm

Hoài Vi
:: Bài thơ đưa vào TV ::
http://vn.myblog.yahoo.com/may-muathu
Yêu Thương gởi vào Đời
Tình Người giữ cho Nhau
Trong trái Tim Độ Từ
Chia xẽ những Tâm Tư
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-20 00:50:30Viet duong nhan>

Tình Màu Hoa Đỏ

(Kính Thương về Mẹ, và Người còn có Mẹ)

Bông Hồng kính Mẹ hôm nay
Cảm Ơn tình Mẹ tháng ngày ấm êm
Bên đèn Mẹ thức bao đêm
Vá may tần tảo, dạy thêm học trò

Cha đi chinh chiến mong cho
Quê Hương Hạnh Phúc, Tự Do khắp trời
Mẹ Cha hiến cả Xuân thời
Thủy chung, ái Quốc, đắp Đời con thơ

Mẹ hiền vui sống đơn sơ
Cùng con đạm bạc đợi chờ chồng xa
Bao lần rời bỏ Quê Nhà
Nắng mưa vất vả Xuân qua sắc tàn

Cuộc Đời xum họp, ly tan
Mẹ cười chưa hết lại chan chứa sầu
Tiễn Cha lần cuối quặng đau
Từ nay lòng Mẹ một màu trắng tang

Hoa Hồng vốn đẹp cao sang
Có bằng tình Mẹ cưu mang tháng ngày
Nuôi con đắng ngọt nồng cay
Buồn vui Mẹ hứng đầy tay một Đời

Tóc xưa đã bạc sương phơi
Mẹ già như chuối sẽ rơi về nguồn
Đêm đêm khấn vái lệ tuông
Cầu cho tuổi Mẹ được luôn thọ hoài

Hoa Hồng Lễ Mẹ sớm mai
Cài lên áo Mẹ, áo ai đẹp màu
Ơn Người Tình nặng Nghĩa sâu
Bao la trời biển lấy đâu đáp đền

Xin Đời hoa nắng rực lên
Khi con còn Mẹ qùy bên gối Người
Dâng tình con trẻ nở tươi
Mẹ ơi có biết thương Người lắm chăng

Muà Lễ Mẹ, tháng Năm

Hoài Vi

http://vn.myblog.yahoo.com/may-muathu
R
Yêu Thương gởi vào Đời
Tình Người giữ cho Nhau
Trong trái Tim Độ Từ
Chia xẽ những Tâm Tư
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-20 00:53:27Viet duong nhan>

Tình Cha


Mỗi khi tháng Sáu trở về
Ngang qua hàng thiệp não nề lòng đau
Bao nhiêu cánh thiệp đẹp màu
Lặng nhìn rồi chỉ cúi đầu xót xa

Muà vui kính nhớ Ơn Cha
Đời ai còn Bố thiết tha lòng mừng
Lệ tôi bên mộ rưng rưng
Ngậm ngùi gọi Bố tưởng chừng còn đây

Nhớ xưa dáng Bố hao gầy
Tháng ngày khổ cực, Đời đầy gian nan
Môi cười thay tiếng thở than
Bố vui cuộc sống lòng an cơ hàn

Thái Sơn tình Bố cưu mang
Dõi theo từng bước của đàn con yêu
Tóc Người dần bạc muối tiêu
Cho lòng con trẻ bao chiều xót đau

Lớn thêm để thấu Ơn sâu
Tình Cha núi Thái cao đâu sánh bằng
Yêu thương bao dấu in hằng
Tô Đời con đẹp nhọc nhằn công Cha

Dù mưa hay nắng đổ qua
Chở che con dại, hiền hoà hy sinh
Âm thầm vun tưới đậm tình
Tương lai con bước bình minh soi ngời

Ơn tình còn đó Bố ơi!
Con chưa trọn Hiếu Bố thời ra đi
Để Đời thở tiếng sầu bi
Lệ con hối tiếc mỗi khi bên mồ

Ôm hoài một nấm đất khô
Tưởng như ôm Bố ngày vô học đường
Vọng vang tiếng Bố yêu thương
Vổ về, khuyên nhủ từng đường con qua

Hôm nay đứng trước mộ Cha
Bùi ngùi tưởng nhớ lệ sa xót lòng
Bố đâu để ngóng hay mong
Ngày vui Lễ Bố con không còn Người

Hoài Vi
R
Yêu Thương gởi vào Đời
Tình Người giữ cho Nhau
Trong trái Tim Độ Từ
Chia xẽ những Tâm Tư
Đăng nhập để trả lời
0